Tuổi thơ đầy biến cố nhưng không bỏ cuộc, Hoàng Nguyên Lương (năm nhất, khoa Marketing, trường ĐH Tài chính – Marketing) đã biến lời dặn cuối của mẹ thành động lực cháy hết mình trong học tập. Kết quả là anh vừa vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa ẵm luôn danh hiệu Á khoa đầu vào – xịn sò quá đi!
Ban đầu cũng như bao bạn trẻ khác thôi, Nguyên Lương có tuổi thơ happy với đầy đủ cha mẹ và em trai bên cạnh. Tuy nhiên, gia đình phải đối mặt với núi khó khăn, đặc biệt là chuyện lo toan tiền sinh hoạt, học phí cho hai anh em và trả nợ. Bố mẹ Lương cày cuốc không ngừng nghỉ đến nỗi quên mất chăm sóc sức khỏe. Rồi biến cố ập đến khi cả nhà nhận tin mẹ bị ung thư phổi và không thể cứu chữa được. Chưa đầy một tháng sau khi phát hiện bệnh, mẹ anh đã ra đi mãi mãi
"Có lẽ, nó như một sự giải thoát với những gì mẹ đã phải trải qua. Lúc ấy, mình chỉ mới 12 tuổi, mất mát đó như vết thương với tâm hồn một đứa trẻ", anh bồi hồi kể lại.
Do công việc của cha không ổn định nên chỉ đủ nuôi em của Lương, còn anh thì về sống chung với ông bà ngoại. Cả nhà ba người sống bằng lương hưu của ông và đồng lương từ công việc tạp vụ của bà. Những khoản chi tiêu sinh hoạt, học phí như gánh nặng vô hình, nhưng ông bà chẳng hề than vãn hay oán trách gì cả. Lương cho biết, ông bà luôn tâm niệm: "Luôn cố gắng để con cháu có một cuộc sống không thiếu thốn" – cảm động quá trời!
Thời điểm đó, Lương đứng trước ngã rẽ khó khăn: nghỉ học để đi làm hay tiếp tục con đường học vấn? Anh bỗng nhớ lại những lời mẹ dặn trước lúc ra đi: "Sau này, dù có làm gì thì cũng cố gắng học nên người, nghe lời ông bà, có một công việc để nuôi sống bản thân". Ông bà và lời căn dặn cuối cùng của mẹ chính là động lực để anh bước tiếp trên đường học vấn. Năm 2023, anh xuất sắc đoạt Á khoa đầu vào của khoa Marketing, trường ĐH Tài chính – Marketing, trong sự vui mừng và tự hào của mọi người
Nguyên Lương chia sẻ, anh bắt đầu làm thêm trông giữ xe ở nhà hàng từ năm lớp 8 luôn á. Hiện tại, anh làm phục vụ ở quán vào những lúc rảnh không đi học. Số tiền từ công việc làm thêm chỉ đủ để chi trả những việc lặt vặt, chi tiêu cá nhân, còn học phí vẫn phải nhờ đồng lương của ông bà. Khi hay tin mình là một trong số những bạn sinh viên được nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2023', Lương đã rất vui và hạnh phúc, ngay lập tức báo tin mừng với gia đình. Ngoài ra, anh còn được nhận thêm học bổng của tỉnh Bình Dương và của nhà trường nhờ đạt thành tích Á khoa đầu vào – quá đỉnh!
"Mình đã không từ bỏ con đường học tập mà tiếp tục theo đuổi để có được một số những kết quả như bây giờ", Nguyên Lương trả lời khi được hỏi đâu là điều khiến anh tự hào nhất. Từ lời dặn dò của người mẹ quá cố, tình thương của ông bà đã truyền cho anh sức mạnh bước tiếp về phía trước. Với Lương, việc học chính là chìa khóa để thay đổi tương lai.
"Chúng ta có nhiều con đường để đi nhưng con đường ngắn nhất để đạt được thành công là việc học. Hãy cứ kiên trì theo đuổi việc học, sau này mình sẽ đạt được thành quả xứng đáng với những gì mình đã cố gắng", anh bày tỏ – câu nói đáng suy ngẫm thật!
Nguồn: svvn.tienphong.vn