Chàng sinh viên Sư phạm chọn thực tập ở xã đảo duy nhất Sài Gòn vì muốn cống hiến hết mình

7ee92b7b45744bccb882.webp


Vừa nghe thông tin về kỳ thực tập tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ), Cung Thiên Bảo - bạn sinh viên năm 4 ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM đã "chốt đơn" luôn không cần suy nghĩ. Lý do? Vì bạn ấy muốn được cống hiến và phục vụ xã hội thôi!

Thiên Bảo được phân công dạy lớp 5 duy nhất tại điểm trường Tiểu học Thạnh An với 44 học sinh. Tại đây, team sinh viên Sư phạm dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung phát triển năng lực và phẩm chất cho các em. Không chỉ dạy kiến thức trên lớp, các bạn còn trang bị kỹ năng sống siêu quan trọng như: phòng chống đuối nước, phòng chống nghiện mạng xã hội... Chuẩn thầy cô tâm huyết luôn!

Sau giờ lên lớp, Thiên Bảo và nhóm thực tập còn tham gia các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng ở địa phương nữa đó. Ví dụ như ngày 3/3 vừa rồi, mọi người đã tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân, bao gồm: hỗ trợ khám chữa bệnh và phát quà ở trạm y tế xã, trồng cây tại Đồn Biên phòng, phục vụ gian hàng ẩm thực... "Những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang được lên kế hoạch và sẽ sớm triển khai trong thời gian tới", Thiên Bảo chia sẻ.

943be985f569e6470f83.jpg


Nói về lý do đăng ký chuyến thực tập này, Thiên Bảo cho biết khi nhận được thông báo, bạn ấy đã chọn xã đảo Thạnh An mà không hề đắn đo chút nào. Với Bảo, đây là cơ hội quý báu để có những trải nghiệm đáng nhớ thời sinh viên. "Mình muốn đem chuyên môn và tinh thần cống hiến đến các em nhỏ ở đây", bạn ấy kể thêm. Tâm huyết quá đi mất!

"Cuộc sống rất yên bình, chậm rãi. Đứng từ đảo nhìn ra biển rất đẹp, thời tiết thì dễ chịu". Đó là cảm nhận đầu tiên của Thiên Bảo ngay khi đặt chân đến xã đảo. Bảo biết đến đảo Thạnh An qua lời kể của bạn, qua báo đài và khi đứng tại đây, chính Bảo lại bất ngờ: "Chỗ ở khá tiện nghi, điện và mạng Internet đầy đủ, cơ sở vật chất không như những gì mà mình tưởng tượng. Tuy nhiên, ở đây lại không có nhiều phương tiện vui chơi, giải trí". Thật ra cũng không hoang sơ như tưởng đâu nha!

64dc39901803ce67be5a.jpg


Thiên Bảo còn yêu mến con người nơi đây, bạn ấy nhận xét: "Họ vui vẻ và mến khách, đặc biệt là những vị khách lạ từ nơi xa đến". Qua lời kể của Bảo, đoàn thực tập nhận được sự yêu thương, đồng cảm và hỗ trợ nhiệt tình từ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời, các em học sinh cũng được khen ngợi vì sự ngoan ngoãn và lễ phép. Điều này phần nào giúp Bảo và mọi người có kỳ thực tập suôn sẻ. Ấm lòng quá đi!

7ea833a4a44285fac3d8.jpg


Dù vậy, việc di chuyển đến một nơi xa và sinh hoạt tại đây 2 tháng khiến Bảo cảm thấy nhớ nhà và chưa quen với lối sống mới. Khi thông báo với gia đình về chuyến thực tập tại Thạnh An, mẹ bạn ấy đã ngay lập tức phản đối luôn. Sau khi thuyết phục rằng chuyến đi sẽ giúp Thiên Bảo phát triển kỹ năng sư phạm và việc có thể xin phép về nhà một lần/tuần, gia đình đã đồng ý và tạo điều kiện cho Bảo. May quá nhỉ! ‍‍

9becef21e2b69f0cc8ec.jpg


Thiên Bảo cho biết, bạn ấy muốn gắn bó lâu dài với nghề giáo và nếu như có cơ hội, sẽ đến các điểm trường ở nơi vùng sâu, vùng xa. Bảo nói: "Tinh thần cống hiến của mình còn cao lắm, nếu có cơ hội, mình sẽ đi tiếp". Chúc bạn sẽ luôn giữ được tâm huyết như vậy nhé!

Thành Đoàn TP. HCM đã phối hợp với trường ĐH Sư phạm TP. HCM và UBND huyện Cần Giờ triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM, kéo dài từ ngày 24/2 đến 10/5. Đoàn thực tập gồm 12 thành viên, 7 sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, 3 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non và 2 giảng viên phụ trách. Bên cạnh công tác chuyên môn, đoàn sẽ tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ phát triển cộng đồng tại địa phương... Ý nghĩa quá đi thôi! ✨

026422418581d69410ce.jpg


cf7a5892f81e247bdec5.jpg


9e97244a693ef3c01297.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top