Từ cậu bạn rụt rè ngày nào, Nguyễn Văn Duy - sinh viên năm 4 Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã "lột xác" ngoạn mục và vinh dự được tặng danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp thành phố Đà Nẵng năm 2025. Câu chuyện của Duy chính là minh chứng sống động cho việc: Ai cũng có thể thay đổi nếu có đủ quyết tâm!
Từ ước mơ tuổi thơ đến con đường hiện tại
Sinh ra và lớn lên tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Duy từng mơ ước trở thành công an, sĩ quan hay cán bộ. Dù ước mơ có thay đổi theo thời gian, nhưng điểm chung xuyên suốt vẫn là khát vọng cống hiến cho đất nước, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
Với đam mê đặc biệt dành cho môn Lịch sử, Duy đã xuất sắc đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử cấp tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận về năng lực, mà còn giúp nam sinh sớm xác định được con đường phía trước - mong muốn tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của quê hương Duy Xuyên anh hùng.
Xuất phát từ lý tưởng đó, Duy đã quyết định lựa chọn theo học chuyên ngành Kinh tế chính trị, ngành Quản lý nhà nước tại Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Với chàng trai gốc Quảng Nam, đây không chỉ là ngành học phù hợp với đam mê, mà còn là con đường để đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Danh hiệu đáng tự hào - động lực để tiếp tục cống hiến
Vừa qua, Duy được Thành đoàn Đà Nẵng tặng danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp thành phố Đà Nẵng năm 2025. Với nam sinh, đây là dấu mốc đáng nhớ, là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực trong suốt những năm tháng học tập và rèn luyện.
"Đó là minh chứng ghi nhận cho quá trình cố gắng của mình trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và các chương trình vì cộng đồng. Mỗi hành động, mỗi đóng góp dù nhỏ đều được mình thực hiện bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ," Duy chia sẻ.
Suốt quãng thời gian sinh viên, Nguyễn Văn Duy không chỉ là tấm gương sáng trong học tập mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, để lại dấu ấn trong lòng bạn bè, thầy cô và cộng đồng. Chính những đóng góp ấy đã giúp Duy vững bước, trưởng thành và được ghi nhận với danh hiệu cao quý.
"Nếu ví cuộc đời như một cái cây xanh, thì danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' hôm nay chính là bông hoa đầu tiên vừa nở rộ. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để mình tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa trong chặng đường sắp tới", Duy bộc bạch.
"Lột xác" từ cậu bạn nhút nhát thành người tự tin, năng động
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, Duy sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. "Ngay từ nhỏ, mình đã tự nhủ phải học thật giỏi, thật thành công để cha mẹ yên lòng và tự hào", Duy chia sẻ.
Từng là một người rụt rè, nhút nhát, Duy gần như "lột xác" hoàn toàn khi bắt đầu tham gia các phong trào Đoàn - Hội tại trường. Từ những buổi sinh hoạt ban đầu còn dè dặt, đến nay, Nguyễn Văn Duy đã trở thành một người trẻ đầy tự tin và năng động.
"Các hoạt động Đoàn - Hội đã thực sự thay đổi con người mình. Mình được rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh và dần trở nên mạnh dạn, cởi mở hơn. Đó là nơi đã tiếp thêm cho mình nguồn năng lượng tích cực và tinh thần sẵn sàng dấn thân", Duy bộc bạch.
Chính sự trưởng thành từ trải nghiệm thực tiễn ấy đã đưa Nguyễn Văn Duy đến với danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp thành phố Đà Nẵng năm 2025. Là thanh niên trong thời đại mới và đồng thời cũng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Duy luôn lấy các lời căn dặn, các câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm lý tưởng, làm tấm gương để noi theo.
Thành tích chỉ là động lực, không phải thước đo duy nhất
Theo Duy, tham gia hoạt động Đoàn - Hội không phải để nhận giấy khen hay bằng khen, mà là cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. "Mình luôn quan niệm rằng điều quan trọng nhất là bản thân đã nỗ lực và học hỏi được gì, chứ không phải mình được biểu dương ra sao. Có lẽ nhờ vậy mà mình luôn nhận được sự yêu quý và giúp đỡ từ mọi người", Duy bộc bạch.
Chia sẻ về quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội, nam sinh khẳng định bản thân luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động với tinh thần cống hiến và mong muốn được góp phần mang lại giá trị cho cộng đồng. "Ngay từ đầu, mình không đặt mục tiêu hoạt động vì thành tích. Bởi nếu chỉ tham gia để được khen thưởng thì sẽ đánh mất ý nghĩa cốt lõi của phong trào - đó là sự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành," Duy chia sẻ.
Theo nam sinh, thành tích chỉ nên xem là động lực để cố gắng, chứ không phải là thước đo duy nhất của sự nỗ lực. Điều quan trọng sau mỗi hoạt động là bản thân học được điều gì, hoàn thiện được khuyết điểm nào và trưởng thành ra sao. Chính tư duy ấy đã giúp Duy giữ được tinh thần cầu thị, khiêm tốn và bền bỉ trên hành trình rèn luyện của mình.
Cân bằng giữa học tập và hoạt động - bí quyết để thành công
Đối với Nguyễn Văn Duy, học tập luôn là mục tiêu hàng đầu. Nam sinh cho biết, bản thân luôn ưu tiên việc học trước, sau đó mới sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn - Hội. Cậu bạn luôn cố gắng cân bằng giữa học tập và hoạt động xã hội để vừa đạt thành tích tốt, vừa đóng góp giá trị cho cộng đồng.
"Chỉ học giỏi thôi chưa đủ, chỉ năng động thôi cũng chưa trọn vẹn. Một người thanh niên thời đại mới cần 'vừa hồng, vừa chuyên', 'đủ đức, đủ tài' thì mới có thể thật sự cống hiến cho đất nước," Duy chia sẻ quan điểm trong quá trình rèn luyện bản thân.
Phương pháp học tập hiệu quả đối với Duy là tự học có sự hướng dẫn, định hướng của thầy cô đồng thời đọc thêm nhiều sách để trang bị kiến thức, kỹ năng cho bản thân. "Bản thân phải luôn có một thời gian biểu rõ ràng để có thể vừa sắp xếp thời gian cho việc học, vừa có thời gian dành riêng cho bản thân nghỉ ngơi, tham gia hoạt động, phong trào", nam sinh cho biết thêm.
Vượt qua giai đoạn "quá tải" để tìm ra con đường riêng
Theo Nguyễn Văn Duy, nếu thế hệ trẻ không có tâm lý vững vàng và tinh thần kiên định, chúng ta sẽ dễ chùn bước trước những thử thách đầu đời. Duy từng rơi vào tình trạng quá tải khi vừa vào đại học, cùng lúc đi làm thêm, tham gia công tác Đoàn - Hội nhưng lại không biết cách quản lý thời gian hiệu quả.
"Việc tham gia quá nhiều nhưng không có kế hoạch rõ ràng khiến mình lơ là việc học, có môn điểm thấp. Còn khi chỉ tập trung học và làm thêm mà không tham gia Đoàn, mình lại thấy mất lửa, thiếu động lực," Duy chia sẻ.
Nhờ sự định hướng từ các anh chị khóa trước, Duy dần biết cách sắp xếp thời gian khoa học hơn. Kết quả học tập cải thiện, công việc ổn định và việc tham gia phong trào Đoàn - Hội cũng trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng. "Mình nhận ra rằng, người trẻ muốn vượt qua thử thách thì phải kiên định mục tiêu, biết nỗ lực đúng cách và linh hoạt ứng biến trong từng hoàn cảnh. Đó mới là hành trang cần thiết để trưởng thành," Duy tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn