Chàng sinh viên người Tày và ước mơ cô giáo về vùng cao

eaf68a04a5676dffbbd2.webp


Ngày La Chiến Thắng nhận được tin trúng tuyển và là thủ khoa đầu vào ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Sư phạm, trường ĐH Tây Nguyên cũng là lúc cả xã nghèo vùng cao nơi bạn ấy đang sống rần rần vì câu chuyện về cậu học trò giỏi vươn lên từ nghịch cảnh!

La Chiến Thắng (dân tộc Tày) sinh ra và lớn lên tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk - một trong những huyện khó khăn nhất cả nước luôn. Thắng là con út trong gia đình có ba chị gái. Do hủ tục "trọng nam khinh nữ" và không coi trọng việc học, nên hầu hết các bạn nơi Thắng ở đều bỏ học giữa chừng, về nhà phụ giúp gia đình, đi làm ăn xa hoặc phải kết hôn sớm... Để có tiền lo cho các con ăn học và chạy tiền thuốc men cho Thắng, bố mẹ cậu đã phải vất vả bươn chải với nhiều công việc khác nhau.

2cd6604247fc73185062.jpg


Từ nhỏ bị suy dinh dưỡng cấp độ hai, Thắng không chỉ gặp nhiều khó khăn trong việc học mà còn là gánh nặng viện phí, thuốc men đè lên vai bố mẹ. Thắng kể lại, hồi nhỏ cậu rất áp lực mỗi khi nghĩ đến sức khỏe của mình và cả định kiến "học hành chi cho nhiều" của người dân xung quanh. Tưởng tượng áp lực thế nào luôn!

Nhìn bố mẹ lam lũ mưu sinh, ngay từ khi bắt đầu cắp sách đến trường, Thắng đã cố gắng không ngừng để học tập và luôn là học sinh khá, giỏi trong lớp. Đặc biệt, dù phải phụ giúp ba mẹ làm nông để trang trải cuộc sống nhưng những năm THPT, Thắng vẫn đạt Học sinh Giỏi ba năm liền nha các bạn! Cậu học trò vùng cao La Chiến Thắng tâm sự: "Tuy lúc đến lớp cố tỏ ra là một cậu bé đầy nỗ lực nhưng bên trong mình lại thấy tự ti về bản thân vì không được khỏe mạnh như bạn bè. Cho nên mình không tham gia được nhiều hoạt động của lớp và nhiều khi cảm thấy khó hòa đồng với các bạn. Đến khi bước vào THPT mình mới bắt đầu lấy lại sự tự tin và từ đó việc học cũng khởi sắc lên hẳn".

670e08a12ed1f1f787ef.jpg


Với quyết tâm báo đáp tình yêu thương, sự chăm lo tận tình của bố mẹ và các chị, Chiến Thắng càng cố gắng hết mình để đạt thành tích cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Và kết quả là... Thắng đã đậu vào ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Sư phạm, trường ĐH Tây Nguyên với thành tích thủ khoa đầu vào! Điều ý nghĩa hơn nữa, cậu còn đồng thời là học sinh có điểm thi cao nhất ở trường THPT nơi mình từng theo học. "Chọn học sư phạm phần vì mình muốn nối nghiệp gia đình, đồng thời trở thành người truyền đạt những kiến thức bổ ích để giúp các em học sinh có được một nền tảng kiến thức vững chắc", Thắng bộc bạch.

Thắng là một trong 85 sinh viên nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa 2020". "Học bổng là nguồn động lực to lớn giúp mình vững tin vào con đường phía trước. Mình sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ vững được thành tích trong học tập", Thắng chia sẻ.

7afe2686ee1a1ea11443.jpg


Chia sẻ về những bước tiếp theo với khó khăn trước mắt, Thắng cho biết đã đặt mục tiêu trong những năm tới sẽ tập trung hết mình vào việc học nhằm giành các suất học bổng mỗi kỳ để có thêm chi phí trang trải cuộc sống và học tập. "Sang năm thứ hai đại học, mình sẽ đi dạy ở các trung tâm gia sư để có thêm kinh nghiệm dạy học cũng như có thể phụ giúp thêm cho gia đình. Ước mơ của mình khi ra trường là muốn trở về quê hương làm nghề giáo để góp một phần nhỏ bé vào công việc trồng người", Thắng tự tin nói.

"Khó khăn nhất là năm mình học lớp 12 cũng là thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Mọi người đều phải học online mà mình lại không có điện thoại hay máy tính để học. Tích góp, tằn tiện mãi bố mẹ mua cho mình một cái điện thoại. Xem đó như một phần thưởng sớm của bố mẹ nên mình quyết tâm hết sức để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với điểm số cao nhất có thể", Thắng chia sẻ.

Lên môi trường đại học, Thắng đã làm quen cách học và tích cực tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên trường ngay từ khi bước chân vào giảng đường. Câu chuyện của bạn thực sự truyền cảm hứng và chứng minh rằng xuất phát điểm không quan trọng bằng ý chí và nỗ lực! ✨

640925af3d9246a650ee.jpg


639f311a2da91878e0b2.jpg


b55b99f9a652a1364d00.jpg


c0e32cc973297f2e7f7c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top