Chàng sinh viên "nghiện" làm việc thiện, nhận giải thưởng danh giá vì câu chuyện cảm động

564c26d874a02dee588e.webp


4d1b44f843f63068df2b.jpg


Trương Văn Vũ (sinh năm 1989, cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM) - Chủ nhiệm CLB tình nguyện Nét Bút Xanh chính là bằng chứng sống cho câu "ai từng trải qua khó khăn mới thấu hiểu nỗi đau của người khác". Anh chàng này từng được Giải thưởng tình nguyện Chim Én vinh danh đấy!

Từ bụng đói đến school đến quyết tâm thay đổi cuộc đời

Tuổi thơ của Vũ không hề dễ dàng tí nào. Sinh ra trong gia đình khó khăn, bé Vũ từng phải chứng kiến cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Có những hôm, cậu bé phải đói bụng đến trường vì nhà hết gạo luôn rồi

Mỗi kỳ học mới, trong khi các bạn cùng lứa háo hức cắp sách tới trường, thì Vũ lại phải lo lắng về khoản học phí nặng trĩu đè lên vai ba mẹ. May mắn thay, các thầy cô ở trường tiểu học đã để ý và giúp đỡ cậu. Nhờ đó, một tổ chức phi Chính phủ đã hỗ trợ Vũ suốt từ lớp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Chính vì thế, Vũ đã quyết tâm: "Mình phải làm thật nhiều điều có ích cho xã hội!"

"Làm tình nguyện không chỉ cần đam mê, mà còn phải có trách nhiệm với cộng đồng nữa. Như ông bà ta hay nói 'Lá lành đùm lá rách' mà, mình muốn giữ gìn và phát huy truyền thống đó", Vũ tâm sự.

4d1b44f843f63068df2b.jpg


Câu chuyện xé vở cũ khiến anh chàng quyết định lập CLB

Vũ kể lại khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình: "Trong chuyến đi Tiền Giang dự lễ khai giảng năm học mới tại một trường tiểu học, mình dạo quanh sân trường thì thấy mấy em học sinh đang xé từng trang giấy trắng từ những quyển vở cũ. Tò mò hỏi thì biết các em xé ra để đóng lại thành vở mới viết bài. Hình ảnh đó cứ ám ảnh mình suốt đường từ Tiền Giang về Sài Gòn."

Thế là Vũ quyết định xin bạn bè, người quen mỗi người một quyển tập mới để tặng lại cho các em. Sau đó, anh cùng một số bạn thành lập CLB với mục đích vận động tập, sách tặng học sinh.

"Nét bút - hình ảnh gắn liền với tuổi học trò, màu xanh là màu hy vọng, nên câu lạc bộ lấy tên là Nét Bút Xanh, với mong muốn 'viết' nên những ước mơ tươi đẹp cho các em", Vũ giải thích về cái tên ý nghĩa này ✨

Không dừng lại ở vở sách, còn muốn xây cầu và làm sân trường nữa!

Theo Vũ chia sẻ, sắp tới CLB Nét Bút Xanh sẽ cố gắng xây dựng những cây cầu ở các vùng khó khăn để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Hiện tại, ở một số vùng quê, sân trường chưa được bê tông hóa nên học sinh phải sinh hoạt trên nền đất, rất bất tiện. Vì thế, CLB cũng lên kế hoạch lót nền sân cho các trường còn nhiều khó khăn, để các em có sân trường phẳng, sạch sẽ, phục vụ học tập và hoạt động tập thể

2bdfb35e11e76bf95eed.jpg


08d9c528c30250726c44.jpg


2cad31957555a2c15c53.jpg


f58a67eb4ed0bc33ce17.jpg


a09663d9045fdb94470d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top