Chàng sinh viên nghiện game khiến bà ngoại ra đi mãi mãi ở Tây Ninh: Bi kịch từ trầm cảm

6747409d2d6415a2fc32.jpg


Nghiện game online nặng, có dấu hiệu trầm cảm từ 2 tháng trước, khi làm việc với công an, Cường khai rằng lúc đó nhìn bà ngoại tưởng là cây chuối nên đuổi theo chém. Nghe mà rợn người luôn á!

Ngày 2/4, công an Tây Ninh thông báo đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Cường (25 tuổi, ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội "Giết người".

f5e944a616577c915588.jpg


Nạn nhân chính là bà ngoại ruột của Cường - bà Ngô Thị Giàu (64 tuổi, ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Thương quá đi!

Theo thông tin từ công an, chiều 1/4, Cường đột nhiên cầm dao đuổi chém bà ngoại mình một cách vô cùng dã man.

Anh ta đuổi bà Giàu đến tận một sân bóng đá mini gần nhà. Khi bà bị vướng vào lưới sân banh, hắn dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng bắt giữ Cường để làm rõ.

Được biết, Cường đang là sinh viên của một trường đại học ở Bình Dương.

Cậu ta nghiện game online nặng, có dấu hiệu trầm cảm từ khoảng 2 tháng nay. Cường thường xuyên có những hành vi sinh hoạt và lời nói bất thường. Khi khai báo tại cơ quan công an, Cường nói rằng lúc đó nhìn bà ngoại tưởng là cây chuối nên đuổi theo chém đứt cây. Nghe mà thấy ám ảnh quá!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top