Phan Văn Thắng (18 tuổi) – chàng sinh viên đến từ vùng quê nghèo Hà Tĩnh, hiện đang theo học tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh gia đình của bạn ấy thật sự cực kỳ khó khăn: bố mất khi Thắng mới 7 tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng không rõ tung tích Từ bé, Thắng và em trai sinh năm 2011 đã ở với ông bà nội.
Nhưng nghịch cảnh không làm Thắng chùn bước! Bạn ấy có 3 năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi THPT, giải Ba môn Lịch Sử trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh lớp 11, giải Khuyến khích môn Lịch Sử trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh lớp 12, đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp Trường, giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng đạt loại xuất sắc. Quá xịn luôn!
Thắng còn được tỉnh Đoàn trao tặng giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên", được trao tặng giấy khen "Có nhiều đóng góp cho Đoàn và nghệ thuật". Đỉnh của chóp là bạn ấy là Thủ khoa đầu vào Chuyên ngành Tổ chức dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, với điểm thi THPT 27 điểm (Văn: 9.0, Lịch Sử: 8.5, Địa Lí: 9.5, GDCD: 10.0). Chấm điểm 10/10 cho sự chăm chỉ này!
Thắng chia sẻ: "Khó khăn đầu tiên trong việc học đại học với mình đó là tự lo chi phí học tập đến tất cả mọi thứ, ngoài ra sức khỏe của mình trong quá trình ôn thi THPT không tốt do bị hậu COVID-19, nhưng bản thân mình đã rất cố gắng để vượt qua và tự tạo động lực cho mình. Vì tương lai của bản thân, mình muốn thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi nghịch cảnh."
Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm của Thắng và các thầy cô, bạn bè trong trường luôn giúp đỡ, quan tâm từ sức khỏe cho đến học tập. Chính vì thế, bạn ấy luôn tự nhủ không được phụ lòng của những người giúp đỡ mình Theo Thắng, con người chỉ sống một lần nên phải sống thật có ích và ý nghĩa, phải vượt lên hoàn cảnh để phát triển bản thân. Động lực này quá đỗi inspiring!
Để trang trải cuộc sống, Thắng đã đi làm thêm từ rất sớm. Từ khi vào thành phố Hồ Chí Minh, bạn ấy bắt đầu công việc làm phục vụ ở quán cafe, ngoài ra còn nhận đọc quảng cáo cho các nhãn hàng, đi hát, làm MC, dạy hát, chỉnh giọng để kiếm thêm thu nhập. Đa zi năng thật sự!
Chi tiêu của Thắng đa số là dùng cho ăn ở, đi lại và tiền học. Mọi chi phí học tập và sinh hoạt đều phải tự lo nên những công việc đó đã giúp đỡ bạn ấy rất nhiều trong việc trang trải cuộc sống xa nhà. Vừa học vừa làm mà vẫn giữ được thành tích khủng như vậy, respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn