Chàng sinh viên năm 4 hi sinh khi cứu 3 mẹ con đuối nước ngày ông Táo - Thanh Hóa xót xa

CunSky224

New member
908e9b9190bd2d85d062.jpg


Trưa ngày 8/2, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại sông Ghép (đoạn cầu Ghép, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi xót xa

Vào khoảng 12h30', chị Loan - một cô giáo trường cấp 2 xã Hải Châu - cùng hai con nhỏ ra sông để thả cá theo phong tục ngày ông Công ông Táo. Thế nhưng chẳng may chị bị trượt chân và cả ba mẹ con đều rơi xuống dòng nước.

c4dc401fcea83a56788f.jpg


Thấy tình huống nguy cấp, nam sinh Hoàng Đức Hải (thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) - đang ở gần đó - đã không chút do dự lao xuống nước cứu người. Với nghị lực phi thường, bạn nam đã cứu được cả 3 mẹ con chị Loan lên bờ an toàn

Tuy nhiên điều đau lòng đã xảy ra... Sau khi cứu 3 người thành công, Hải đã kiệt sức hoàn toàn, bị đuối nước và chìm xuống.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã huy động 2 xe cứu nạn, 14 cán bộ chiến sĩ cùng đầy đủ trang thiết bị như xuồng cao su, bình dưỡng khí, đồ lặn... để tìm kiếm nạn nhân.

d0549e3bbfc47d84655b.jpg


Do thời tiết giá rét và nước sông dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau 3 giờ đồng hồ nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bạn Hải và bàn giao cho chính quyền địa phương cũng như gia đình.

Được biết, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm 4 của một trường đại học tại Hà Nội, đang về quê nghỉ Tết thì gặp nạn

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top