Chàng sinh viên năm 4 hi sinh khi cứu 3 mẹ con đuối nước: Kiệt sức sau lần cứu thứ 2 khiến ai cũng xót xa

OtakuChill123

New member
00cf3bc6cf3fe3b74fa9.jpg


Cùng xuống bờ sông thả cá chép tiễn Táo quân, bạn nam sinh phát hiện 3 mẹ con bên cạnh bị trượt chân té xuống nước nên đã lao mình cứu người. Nhưng thời tiết lạnh cóng cộng thêm kiệt sức đã khiến chàng sinh viên không đủ sức chống chọi

Sáng 9/1, người dân và gia đình nạn nhân ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá vẫn chưa hết bàng hoàng và thương xót trước cái mất của sinh viên Hoàng Đức Hải (đang học năm 4 trường Học viện Hậu Cần).

Trưa 8/2, lúc đang ra sông Ghép (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời, Hải phát hiện 3 mẹ con một người phụ nữ bị trượt chân ngã xuống sông khi đi thả cá. Không kịp nghĩ ngợi, bạn ấy đã lao mình xuống cứu luôn.

f62ef421b1f2f6b28ae4.jpg


Câu chuyện đau lòng khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Vũ Hạnh - Trưởng Công an xã Hải Ninh cho biết, sáng nay (9/2) bà con hàng xóm cùng gia đình nạn nhân đang tập trung lo hậu sự. Thủ tục khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất từ chiều hôm qua, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Ai chứng kiến sự việc cũng phải đau lòng, xót xa và bàng hoàng lắm

"Chính quyền và nhân dân vô cùng bất ngờ và thương xót. Hải đang là sinh viên ở ngoài Hà Nội, mới về quê nghỉ Tết được vài ngày thôi. Sự việc xảy ra hôm qua, khi cậu ấy cùng em gái đi thả cá tiễn ông Công ông Táo.

Khi đến khu vực sông Ghép thấy mẹ con kêu cứu, Hải chưa kịp thả cá đã lao xuống cứu cả 3 mẹ con lên bờ. Nhưng người mẹ sau đó lại bị trượt chân ngã xuống nước lần nữa. Thấy vậy, Hải lại lao xuống cứu tiếp, đưa được nạn nhân lên bờ nhưng do trời lạnh kiệt sức nên tử vong", ông Hạnh chia sẻ.

f064f46acd330ec556bc.jpg


Theo ông Hạnh, ngay sau khi nghe tin sự việc đau lòng, bố mẹ của nam sinh xấu số khóc ngất luôn. Hàng xóm hay tin cũng kéo đến nhà chia buồn với gia đình.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, ông Hạnh cho biết bố Hải trước từng đi bộ đội, hiện tại ở nhà buôn bán, mẹ của Hải làm nghề tự do. Nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em.

"Một thanh niên hiền lành, chịu khó học tập, được bà con hàng xóm chúng tôi rất yêu quý. Theo kế hoạch trong chiều nay, gia đình sẽ đưa thi hài nạn nhân chôn cất ở nghĩa trang quê nhà. Sau khi nhận tin, phía UBND xã Hải Ninh cũng hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng, phần nào chia sẻ nỗi đau mất mát", ông Hạnh nói.

f9b66bcf6b21c83528f2.jpg


Diễn biến chi tiết vụ việc khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Trước đó, lúc 12h30 ngày 8/2 (tức 23 tháng Chạp), chị Loan - giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cùng hai con nhỏ ra sông Ghép thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.

Do trượt chân, cả ba mẹ con chị Loan bị ngã xuống nước. Thấy ba mẹ con vùng vẫy kêu cứu, đúng lúc đó Hoàng Đức Hải - sinh viên năm 4 một trường đại học ở Hà Nội đã nhảy xuống sông, bơi ra cứu. Sau khi đưa được ba mẹ con chị Loan vào bờ, Hải bị kiệt sức do lạnh cóng và chìm dần xuống...

Trao đổi với PV, thượng tá Đỗ Thái Vĩnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy số 2 Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận tin đơn vị đã điều hai xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến 15h30 cùng ngày, các chiến sĩ mới tìm thấy thi thể Hải và bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng. Biết rằng Hải mới về quê nghỉ Tết càng khiến mọi người thêm đau lòng...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top