Trần Văn Dũng (sinh năm 2000, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) là một trong 26 thanh niên được vinh danh tại Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026. Với chàng trai khiếm thị này, sự ghi nhận này như "buff" thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng nè!
Từ những lần bị "ngó lơ" đến ngày được tin tưởng
Năm nay, chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" đã chọn ra 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tôn vinh. Các cá nhân này hoạt động ở đủ mọi lĩnh vực, từ giáo dục, công nghệ, thể thao cho đến công tác xã hội luôn!
Chia sẻ tại lễ vinh danh, Dũng không giấu được niềm vui khi những công sức của mình được cộng đồng ghi nhận. Anh mong câu chuyện của mình giúp mọi người hiểu thêm về khả năng đóng góp của người khuyết tật, đồng thời "tiếp lửa" cho những bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự cùng tiến lên.
"Mình cảm thấy vinh dự khi là một trong 26 gương mặt được vinh danh. Mình thấy, những công sức mình bỏ ra được mọi người cũng như cộng đồng ghi nhận", Dũng chia sẻ.
Để có được sự tin tưởng ấy, Dũng đã phải bắt đầu từ những công việc "tí hon" nhất. Hồi mới tham gia hoạt động xã hội, anh từng buồn vì có người nghĩ rằng người khuyết tật không thể gánh vác được trách nhiệm gì. Nhưng anh vẫn tự tin nhận việc, làm tốt rồi từ từ được giao những task lớn hơn.
"Lúc đầu, mọi người giao cho mình những việc nhỏ nhất và mình làm được. Sau đó, mọi người giao những việc lớn hơn, mình cũng cố gắng hoàn thành", anh kể. Qua từng việc làm, sự hoài nghi của mọi người dần được thay bằng niềm tin vào khả năng của Dũng. Real "actions speak louder than words" đúng không nào!
Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù phường Tiên Du, TP. Bắc Ninh, Dũng tham gia vận động quà Tết cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Anh còn vận động quà cho trẻ em khiếm thị và con của người khiếm thị trên địa bàn. Đây là những hoạt động anh tham gia khi vừa học tập, vừa làm công tác Hội - đúng chuẩn "multi-tasking" luôn!
11 lần hiến máu và nguồn động lực từ sự đồng hành
Tính đến giờ, Dũng đã hiến máu tình nguyện tới 11 lần rồi đó! Tuy nhiên, khi anh muốn tham gia, một số người từng lo lắng về sức khỏe của anh vì tình trạng khiếm thị.
Sau khi được một người làm công tác vận động hiến máu động viên và hỗ trợ kết nối, Dũng đã hiến máu lần đầu. Từ đó, anh tiếp tục tham gia, đồng thời "rủ rê" những người khác cùng hưởng ứng nữa.
Những lần gặp các bệnh nhi phải truyền máu thường xuyên khiến Dũng vô cùng xúc động. Nhìn các em nhỏ với kim truyền trên tay, anh nhận ra mình vẫn có thể góp sức giúp những người đang gặp khó khăn.
"Trước đó, mình nghĩ, bản thân đã khổ rồi, nhưng khi tham gia tình nguyện, thấy các em nhỏ phải truyền máu thường xuyên, mình nhận ra, có những người còn khó khăn hơn mình. Mình cũng có thể giúp đỡ những người khác xung quanh", Dũng chia sẻ. Câu nói này thật sự đáng suy ngẫm!
Trong học tập, Dũng cũng nhận được sự giúp đỡ "max" từ những người bạn. Theo học ngành Quan hệ Công chúng, anh gặp khó khăn vì không nhìn được chữ trên bảng, cần bạn bè hỗ trợ tiếp cận nội dung bài giảng.
"Mình thường phải nhờ bạn bè hỗ trợ xem slide trên bảng và đọc chữ trong vở. Mình cảm ơn các bạn K68 ngành Quan hệ Công chúng đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian học", Dũng nói. Tình bạn đẹp quá đi mất thôi!
Với anh, lần vinh danh này gắn với cả những đóng góp của bản thân lẫn sự đồng hành từ mọi người. Dũng cho biết, anh có thêm động lực phấn đấu, còn khoản kinh phí được nhận sẽ giúp anh trang trải việc học và cuộc sống.
Từ trải nghiệm của mình, Dũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ: hãy tiếp tục học hỏi, thử sức, dù ban đầu chưa được công nhận. Anh cho rằng, mỗi người cần học cách yêu bản thân, rồi quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh.
"Dù ban đầu chưa được công nhận, mình vẫn cứ làm những điều xuất phát từ tâm. Mình giúp đỡ người khác vì muốn góp sức, không phải để chờ được công nhận", Dũng chia sẻ. Quote này đúng là "slay" hết phần thiên hạ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn