Chàng sinh viên IT hiến xác cho y học được trao bằng kỹ sư danh dự - câu chuyện lay động triệu trái tim

ChangMan2k6

New member
839645ddbc5f7019373c.png


Nguyễn Minh Châu, bạn sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã ra đi ở tuổi 20 vì bạo bệnh. Và sau khi qua đời, bạn ấy đã hiến xác cho y học - một nghĩa cử cao đẹp khiến nhà trường quyết định trao tặng bằng Kỹ sư danh dự.

Câu chuyện của Minh Châu thực sự là một bài học về nghị lực và lòng dũng cảm. Bạn ấy quê ở Quy Nhơn, Bình Định, bị bại não từ năm 15 tuổi. Cơ thể nhỏ nhắn hơn bạn bè cùng lứa, đôi chân không thể cử động, đôi tay cũng kém linh hoạt. Năm 2016, Châu cùng gia đình chuyển đến Đà Nẵng sinh sống.

0ec0bdb35d286c44dca7.png


Năm 2022, khi nhập học ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Đông Á, Minh Châu đã trở thành nguồn cảm hứng khổng lồ cho cộng đồng mạng. Hình ảnh bạn nam sinh ngồi xe lăn nhưng vẫn tự tin, lạc quan, yêu đời và bản lĩnh đã động viên biết bao bạn trẻ khác.

Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, Châu vẫn kiên cường vượt qua mọi khó khăn để đặt chân đến giảng đường đại học. Bạn ấy đạt học lực khá giỏi suốt 12 năm liên tục, và còn giành được 5.5 IELTS ngay trước khi trở thành sinh viên luôn nha!

Sau khi trúng tuyển vào ĐH Đông Á, Minh Châu được nhà trường cấp học bổng toàn phần (xịn xò quá!). Dù phải ngồi trên xe lăn, bạn vẫn nỗ lực học tập, hoàn thành các học phần và đạt 6.5 IELTS. Châu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng sống. Mọi người trìu mến gọi bạn là "chú lính chì" dũng cảm ️

48ad8ead6abaf6c67b45.png


Khi đang mải mê theo đuổi ước mơ với nghị lực phi thường thì sức khỏe của Minh Châu chuyển biến xấu. Không thể vượt qua được căn bệnh, Châu đã đưa ra quyết định cao cả: hiến xác cho y học sau khi mất.

Trong tấm bằng danh dự, nhà trường đã viết: "Kết quả học tập học kỳ đầu, kế hoạch xây dựng con đường thành công trong 4 năm đại học, trở thành Kỹ sư thiết kế đồ họa, nghiên cứu về nguyên lý thị giác, điện ảnh, tạo ra sản phẩm phần mềm văn hóa lịch sử Việt Nam, và cao cả hơn là em hiến xác cho y học để tạ ơn cuộc đời khi em thấy mình không còn khỏe nữa".

Xúc động trước nghĩa cử này, TS Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ rằng ông trời tuy không kịp cho Minh Châu sức khỏe như bạn bè cùng trang lứa, nhưng đã bù cho em nghị lực phi thường.

"Em xứng đáng để gia đình, thầy cô và bạn bè của em, cuộc đời này trân trọng và mãi tự hào về em. Em đi để lại giảng đường, thầy cô bạn bè, lối xe lăn đi riêng, gốc cây bàng và sân trường hoa lá non tươi, đẹp đẽ mà mỗi ngày em yêu thích. Chắc chắn sẽ theo em đến mọi lối mây ngàn", cô Nguyễn Thị Anh Đào nhấn mạnh.

Tại tang lễ, gia đình Minh Châu đã cùng nhau điền vào đơn tự nguyện hiến thi hài, hoàn thành di nguyện cao đẹp mà Châu mong muốn thực hiện sau khi ra đi.

Thi hài của Minh Châu sẽ được đưa đến trường Đại học Phan Châu Trinh để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và phát triển y học. Một nghĩa cử đáng được tôn vinh và ghi nhớ mãi ️

7fd399056caf886fd54c.jpg


e69436185c3a163d3b68.jpg


e29c49c45a98b15437ce.jpg


e5198ee230c136213c1d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top