Vũ Trường Tiến (sinh năm 2003, quê Hưng Yên) - một sinh viên đang theo học tại Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có câu chuyện "lột xác" khá truyền cảm đấy!
Hồi cấp 3, Tiến là một chàng trai khá rụt rè và tự ti. Bạn ấy chưa thật sự hiểu về bản thân mình, hay né tránh mọi thứ, thiếu tự tin và không dám thể hiện. Nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi khi Tiến quyết định join các Câu lạc bộ (CLB) ở trường
"Thật may mắn khi đó mình đã nhận được những lời chia sẻ của các anh chị đi trước cũng như những người bạn có chung sở thích và niềm đam mê với mình. Từ đó, mình đã bắt đầu mở lòng, đón nhận mọi người nhiều hơn, sẵn sàng chia sẻ với mọi người xung quanh thay vì chỉ cô lập bản thân như trước kia nữa. Và từ một người thiếu tự tin, chưa bao giờ mình nghĩ mình đã có thể trở thành quản lý phụ trách CLB Bóng rổ của Trường" - Tiến kể lại.
Bước ngoặt làm nên sự thay đổi lớn nhất có lẽ là khi bạn ấy tham gia một lớp học vẽ để theo đuổi ước mơ vào Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ở đó, Tiến gặp được những người bạn có cùng chí hướng, mục tiêu. Cảm giác như được tiếp thêm nhiên liệu để cùng nhau hoàn thành ước mơ vậy
Tuy nhiên, không phải ngưỡng cửa đại học nào cũng dễ dàng. Khi bắt đầu tham gia hoạt động tại Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng, có rất nhiều cơ hội tốt để Tiến phát triển bản thân và chứng minh năng lực. Nhưng do thiếu tự tin, bạn ấy cứ phân vân mãi: "Mình có nên tham gia không? Liệu mình có thể hoàn thành công việc tốt nhất không? Mình có thật sự phù hợp với công việc ấy?"
Những câu hỏi ấy như tạo nên một rào cản vô hình, khiến Tiến để lỡ mất nhiều cơ hội. Có những điều ngại nói ra, ngại chia sẻ và điều đó khiến bạn ấy phải đối diện với nhiều khó khăn hơn, dần mất phương hướng trên con đường đã chọn
Nhưng plot twist đây rồi! May mắn thay, Tiến quyết định tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học (NCKH) do trường tổ chức. Bạn ấy không muốn dừng lại với hình ảnh thiếu tự tin lúc ấy nữa, đã quyết tâm đặt mục tiêu riêng và phải hoàn thành được!
Tiến cùng những người bạn gắn bó từ lớp vẽ năm ấy tiếp tục học tập, chia sẻ và giúp đỡ nhau phát triển. Và boom! Năm 2022, nhóm của Tiến đã tham gia NCKH cấp trường và đạt giải Nhất luôn Đó chính là cột mốc ghi lại dấu ấn về sự cố gắng và nỗ lực của cả team.
Nhờ cuộc thi NCKH, Tiến học được cách làm việc nhóm hiệu quả, cách phân chia công việc phù hợp với khả năng và thế mạnh của từng người. Ngoài ra, bạn ấy còn được làm quen với phương pháp nghiên cứu và làm việc khoa học một cách bài bản hơn.
Qua những trải nghiệm và thăng trầm trên chặng đường đại học, Tiến muốn gửi lời khuyên đến các bạn sinh viên: "Các bạn nên đăng ký tham gia NCKH vì đó là nơi các bạn vừa được học tập vừa được chia sẻ những suy nghĩ, khúc mắc mà bạn chưa thể giải đáp. Và có thể ở đó các bạn cũng tìm được hướng đi đúng đắn nhất trong chính ngành học của bản thân, từ đó bạn sẽ tự tin hơn cũng như xác định rõ phương hướng trong tương lai."
Câu chuyện của Tiến là minh chứng rõ ràng nhất: đừng sợ thay đổi, đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn