Lâm Nhựt Thịnh (19 tuổi) - sinh viên ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) vừa gây sốt khi trở thành thành viên biệt đội "Siêu trí tuệ Việt Nam" mùa 2 với màn trình diễn cực đỉnh. Bạn ấy không chỉ vượt qua thử thách bịt mắt giải Sudoku lập phương mà còn tự "lên level" độ khó cho bản thân luôn, xịn sò hơn cả yêu cầu của chương trình đưa ra nha!
Thịnh kể rằng sau khi xem Siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên, cậu đã phấn khích và bị "hút hồn" bởi độ hấp dẫn cũng như tính nhân văn, tích cực mà show mang lại. Từ đó, Thịnh ấp ủ quyết tâm tham gia chương trình này.
Chọn thử thách bịt mắt giải Sudoku lập phương, Nhựt Thịnh đã rinh về 135 điểm cho phần thi của mình. Và điều "bá đạo" nhất là cậu đã mạo hiểm "upgrade" độ khó từ dữ kiện ban đầu chỉ có 1 số và 1 màu lên tận 2 số và 2 màu luôn á! Tự tin cộng điểm khó rồi vượt qua xuất sắc, đúng chuẩn "flex" kỹ năng
Sudoku vốn đã là trò chơi về logic và toán học, đòi hỏi khả năng tư duy "xịn xò". Thử thách của Thịnh còn thêm yếu tố bịt mắt khi giải, mà còn phải giải trên khối lập phương chứ không phải mặt phẳng như Sudoku truyền thống nữa đâu nha! "Ngoài logic mình còn phải luyện khả năng ghi nhớ để nắm bắt các dữ kiện đề bài cũng như kiểm soát tốt hơn quá trình làm bài", Thịnh chia sẻ.
Hiện tại, Thịnh đang theo học ngành Công nghệ Tài chính, khoa Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM). "Đây là ngành học rất mới đối với các trường đại học ở Việt Nam. Ban đầu mình cũng phân vân và đắn đo nhiều lắm. Nhưng sau khi tìm hiểu về cơ hội phát triển trong tương lai, mình thấy đây là ngành vô cùng tiềm năng và thú vị. Vì vậy mình đã quyết định chọn theo học chuyên ngành này", Thịnh cho biết.
Không chỉ chăm chỉ học tập, sắp xếp được thời gian rảnh là Thịnh lại tham gia các hoạt động tình nguyện, tích cực cống hiến cho cộng đồng nữa đó!
Trải qua 2 vòng thi "Siêu trí tuệ Việt Nam", Thịnh đã rút ra cho mình rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Đầu tiên là bài học về tâm lý khi bước lên sân khấu. Dù đã chinh chiến ở sân chơi Đường lên đỉnh Olympia 2 năm trước, Thịnh vẫn thấy hơi hồi hộp và có chút choáng ngợp. "Qua các vòng thi thì tâm lý đó của mình đã phần nào được cải thiện rồi. Một kinh nghiệm khác mình rút ra nữa là về sự cẩn thận và quyết đoán trong lối chơi. Chứng kiến phần thi của các bạn cùng chơi, thực sự mình đã học được bài học bổ ích này và đó sẽ là hành trang để mình cố gắng thi đấu tốt hơn ở các vòng sau của chương trình", Thịnh bộc bạch.
Từ nhỏ, Thịnh đã mê Toán học, là học sinh lớp chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Tuy nhiên, cậu tự nhận mình không mấy "duyên" với các kỳ thi Toán. Năm 2018, Lâm Nhựt Thịnh đã tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" và giành giải Nhất tuần 3, Nhất tháng Một - cũng đã là thành tích đáng tự hào rồi đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn