Chàng sinh viên dược khiến bạn gái 15 tuổi có bầu rồi... "bốc hơi" không dấu vết

TepNgoan8286

New member
d6a06f68f05f99cd77cd.jpg


Đi ăn giỗ nhà bạn, Long (21 tuổi) "đổ gục" trước nhan sắc của Hoa (15 tuổi). Sau khi "cưa đổ" thành công, chàng sinh viên khiến cô gái mang thai rồi "biến mất" như cắt đuôi tôm

Mãi đến khi đối mặt với pháp luật, Hà Đình Long (21 tuổi ở Đồng Nai) mới "tỉnh ngộ" rằng mình đã vi phạm luật khi yêu cô gái 15 tuổi. Lúc này cả hai đều ân hận muốn làm lại từ đầu, nhưng đã quá muộn màng rồi bro ơi.

Hành vi khiến Hoa (15 tuổi ở Cần Thơ) có thai của Long đã vượt qua giới hạn của chuyện tình cảm đơn thuần.

Theo cơ quan tố tụng, ngày 20/1/2013, Long về Cần Thơ chơi nhà bạn. Trùng hợp ngày đó nhà Hoa tổ chức giỗ, bạn Long rủ anh về ăn cơm. Thế là chàng sinh viên ngành dược "say nắng" thiếu nữ và bắt đầu hành trình "thả thính".

Chỉ mất 2 tháng, Long đã "cưa đổ" crush của mình. Sau đó, anh chàng hàng tuần đều chạy xe từ Đồng Nai về Cần Thơ thăm Hoa - cũng khá là "chịu khó" đấy ️

"Những ngày mới quen, em cũng hay trốn mẹ đi chơi với Long. Chúng em cũng chỉ dừng lại ở việc đi cà phê hay đi ăn uống rồi ai về nhà nấy", Hoa chia sẻ trên báo Pháp luật và Xã hội.

Câu chuyện tình "ngọt ngào" kéo dài được khoảng 3 tháng thôi.

Nhiều lần về quê, Long đòi hỏi Hoa phải "chứng minh tình yêu". Ban đầu, Hoa kiên quyết từ chối vì còn nhỏ tuổi, người yêu vẫn đang học hành. Nhưng Long tỏ thái độ giận dỗi và dọa chia tay.

Vì quá yêu và sợ bị bỏ, Hoa đành phải đồng ý với yêu cầu của Long

Theo báo Công lý, Long thừa nhận từ khoảng tháng 5/2013 đến tháng 8/2014, hai người có quan hệ tình dục nhiều lần.

d5ad1032423e314e6c2e.jpg


"Hẹn hò" được 2 năm, khi nghe tin Hoa có bầu, Long sốc nặng. Anh chàng sinh viên dược không dám nói với bố mẹ mà chọn cách... "chạy mất dép".

Về phần Hoa, cô tưởng người yêu sẽ vui mừng khi biết tin có con, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Từ ngày báo tin có bầu, Long bắt đầu "ghosting", điện thoại tin nhắn cũng "mất tăm".

Bị Hoa thúc giục nói chuyện với gia đình, Long cứ ậm ừ qua loa. Thậm chí còn lảng tránh, không về thăm Hoa nữa luôn.

"Dù quá yêu Long nhưng vì không thể giấu mãi chuyện này nên tôi đã nói cho mẹ biết. Khi mọi chuyện vỡ lở, Long cũng vẫn lảng tránh nên mẹ tôi mới tố cáo anh ấy chứ thực lòng gia đình tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này lên", Hoa chia sẻ với phóng viên báo Pháp luật và Xã hội.

Sau khi nhà Hoa trình báo, biết công an đang truy tìm, Long đã đến đầu thú. Lúc này, bố mẹ Long mới "ngã ngửa" khi biết con mình vừa là sinh viên vừa sắp làm bố

Gia đình Long đã đưa 30 triệu đồng hỗ trợ Hoa chăm sóc sức khỏe. Hai bên cũng mong giải quyết nội bộ nhưng đã quá muộn rồi.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu năm 2015, Long khóc hết nước mắt. Anh chàng xin được hưởng án treo để chăm sóc "vợ con".

Hoa và mẹ cũng đồng ý xin cho "bố đứa trẻ". Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Hà Đình Long 3 năm tù giam tội giao cấu với trẻ em. Chia tay trong nước mắt, gia đình Hoa đồng ý viết đơn xin giảm án.

Ngày 22/6, Hà Đình Long được đưa ra xét xử phúc thẩm theo đơn của bị cáo và bị hại. Long tiếp tục khóc lóc xin được hưởng án treo để chăm sóc vợ con.

Tuy nhiên, dù tình tiết rất "đáng thương", tòa vẫn không thể chấp nhận kháng án. Với hành vi giao cấu với trẻ em, mức án 3 năm tù đối với Long vẫn được xem là nhẹ đấy các bạn ạ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top