Trời mưa tầm tã, người nhà chưa đến kịp, chàng trai trẻ kiên nhẫn đứng dầm mưa che ô cho bà cụ bị ngã suốt hai tiếng đồng hồ, làm bao người xúc động muốn khóc luôn á
Tạ Ba - một sinh viên Học viện Thủy điện Hồ Bắc đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh về quê chơi thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng không thể ngó lơ. Đang đi đường thì anh phát hiện một bà lão nằm bất động trên mặt đất.
Lúc đầu, anh chỉ nhìn thấy một thứ gì đó màu đen lờ mờ sau bãi cỏ, nhưng khi lại gần mới giật mình phát hiện ra đó là một bà cụ đang nằm ở đó.
Trời mưa ngày càng to mà không có gì để che chắn, Tạ Ba liền nắm chặt tay bà cụ và nói chuyện để bà bớt cô đơn. Hỏi han một hồi thì biết bà họ Từ, năm nay đã 97 tuổi rồi.
Bà Từ có vóc người nhỏ nhắn, trông yếu ớt, tóc đã bạc trắng và khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Anh chàng cứ thế ngồi nói chuyện với bà và hỏi thông tin người nhà để gọi họ đến đón.
Bà Từ kể với Tạ Ba rằng do đường trơn nên không cẩn thận bị ngã té. Hai chân có thể đã bị gãy nên không sao đứng dậy được nữa. Vì vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nên anh chàng cũng không dám đỡ bà ngồi dậy hay di chuyển, chỉ đành ngồi đó cùng bà cụ thôi.
Trong lúc hai người ngồi nói chuyện chờ người thân của bà Từ tới thì có người đi đường qua và cho mượn cái ô. Tạ Ba lập tức che ô cho bà cụ còn mình thì cứ thế đứng dầm mưa luôn
Chờ khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng người nhà của bà Từ cũng đến đón bà về. Khi được hỏi thông tin để cảm ơn, anh chàng chỉ cười và bỏ đi luôn, không cần báo đáp gì cả. Đây mới gọi là good boy chuẩn chỉnh!
Hành động đẹp không cần báo đáp của Tạ Ba khiến những người xung quanh phải nể phục vô cùng.
Một anh cảnh sát họ Trịnh tình cờ đi ngang qua đó đã chụp lại được khoảnh khắc anh chàng ướt đẫm cả người che mưa cho bà cụ rồi đăng lên mạng. Nhờ vậy, dân tình mới biết được danh tính của Tạ Ba và câu chuyện này nhanh chóng viral khắp nơi
Nguồn: soha.vn