Sinh ra và lớn lên tại một huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, với tình yêu nghệ thuật và sự đau xót trước những mất mát do dịch bệnh COVID-19 gây ra, chàng sinh viên dân tộc thiểu số A King Lứu đã cho ra MV "Là vì giặc COVID" theo phong cách Rock ballade, do chính cậu sáng tác và trình bày. Ca khúc đã chạm đến trái tim của biết bao khán giả
A King Lứu (sinh năm 2000) là con của núi rừng A Roàng, huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại, cậu bạn đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đấy. Từng trải qua cuộc sống vất vả, khó khăn từ nhỏ nên A King Lứu luôn hiểu và có sự đồng cảm đặc biệt trước những hoàn cảnh khó khăn.
Bằng tình yêu âm nhạc cháy bỏng, cùng mong muốn có thể san sẻ một phần nỗi đau và sự mất mát do dịch bệnh gây ra, A King Lứu đã cho ra MV "Là vì giặc COVID" do chính cậu sáng tác và thể hiện. MV mang phong cách Rock ballade cực chất, bắt đầu từ những giai điệu nhẹ nhàng và tình cảm, rồi dần dần là những giai điệu mạnh mẽ, dứt khoát. Ca khúc thể hiện một niềm tin và sự khẳng định rằng Việt Nam mình sẽ chiến thắng đại dịch!
Viết ca khúc lần này, A King Lứu muốn lột tả những hình ảnh đau thương, những tổn thất to lớn mà dịch bệnh đã gây ra. Cùng đó, cậu bạn cũng mong muốn dùng âm nhạc của mình để xoa dịu một phần đau thương, mất mát của gia đình nạn nhân mất vì Covid-19. Đồng thời, bằng sự trân trọng, A King Lứu muốn gửi lời cảm ơn và động viên đến những "chiến sĩ áo trắng" tuyến đầu chống dịch.
A King Lứu chia sẻ: "Ca khúc lần này mình đặc biệt sáng tác với mong muốn san sẻ nỗi đau xót cùng những người thân gia đình bị mất do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tái hiện nó bằng âm nhạc, mong mọi người có thể thấy được hậu quả đáng gờm của COVID-19 mang lại. Đánh thức sự tự giác và chấp hành thực hiện tốt công việc phòng chống dịch. Sau nữa là cùng tình cảm chân thành gửi gắm lời cảm ơn trong đoạn cuối của bài hát, đến những y bác sĩ, những lực lượng tuyến đầu chống dịch".
Để sáng tác và hoàn thiện MV lần này, A King Lứu cũng đã vấp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là về điều kiện kinh tế, vốn là sinh viên nên chi phí sản xuất với A King Lứu cũng còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, để làm MV cần mất rất nhiều chi phí, từ khâu làm beat, cho đến thu âm và quay hình, dựng hình - mỗi khâu đều cần chi phí nhất định
Nhưng may mắn thay, được sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Minh – một người chú mà A King Lứu thường gọi thân thiết là ba, cùng những người anh tại Hà Nội, đã giúp cậu bạn hoàn thành được phần nhạc. Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh, mỗi người ở một nơi nên việc hoàn thiện ca khúc theo ý muốn cũng khó khăn hơn và phải sửa lại nhiều lần. Nhưng bằng sự cố gắng và nỗ lực, A King Lứu đã có thể cho ra mắt thành công MV, như một món quà của bản thân dành tặng cho tất cả mọi người
Sau khi ra mắt, MV "Là vì giặc COVID" của A King Lứu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như sự yêu mến của nhiều khán giả. Ca khúc của cậu đã lấy đi nước mắt và chạm tới trái tim của rất nhiều người. Hy vọng trong tương lai, A King Lứu sẽ còn có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật của mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn