Chàng sinh viên Đại học Nội vụ Hà Nội quyết tâm chinh phục ước mơ công an sau khi tốt nghiệp ✨

464a3786639251bd00dc.webp


Lưu Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 2000) - chàng trai đến từ Yên Thế, Bắc Giang từng tốt nghiệp ngành Luật tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Từng là Bí thư chi Đoàn với vô vàn đóng góp cho phong trào thanh niên, nhưng deep down bên trong, Dũng lại ấp ủ một ước mơ khác - trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân. Và giờ đây, ước mơ ấy đã thành hiện thực khi chàng trai đang là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân rồi nè!

7ed229edb4cac39d8cbe.jpg


Ước mơ từ thuở bé vẫn cháy bỏng trong tim

Kể về lý do theo đuổi ước mơ này, Trung Dũng tâm sự: "Hồi còn nhỏ, có lần được tận mắt chứng kiến các chú công an bắt tội phạm, từ đó trong lòng mình đã nhen nhóm ước mơ trở thành người công an anh dũng, cống hiến cho xã hội và bảo vệ sự bình yên cho mọi người.

Năm 2018, mình đã đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân nhưng chưa đủ may mắn. Cánh cửa Học viện khép lại, nhưng cánh cửa trường Đại học Nội vụ Hà Nội lại mở ra, và mình đã chọn theo học ở đây trong 4 năm."

134105c7c6003b89059d.jpg


a9ba2c475f44dc9324e5.jpg


4 năm đại học với biết bao kỷ niệm đáng nhớ

"Trong suốt thời gian học tại Đại học Nội vụ Hà Nội, mình luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật, các hoạt động tình nguyện của trường và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô và tình cảm của các bạn đã là động lực lớn cho mình.

Qua những hoạt động, phong trào ấy, mình đã hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn rất nhiều, phát huy được năng lực và sống tích cực, có lý tưởng hơn."

c6d59b323666ced2cc8e.jpg


dcba745f72edfc778e50.jpg


51e2326af472c7d14656.jpg


Plot twist: Cơ hội thứ hai đến bất ngờ!

Tưởng chừng như ước mơ công an đã là chuyện quá khứ thì năm 2021, Bộ Công an công bố Đề án tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy cho các Học viện. Ngay khi biết tin này, Dũng đã lập tức lên kế hoạch ôn tập kỹ lưỡng với niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng. Lần này, Dũng quyết tâm phải chinh phục ước mơ để không phải nuối tiếc!

Năm 2022, ngay sau lễ tốt nghiệp Đại học Nội vụ Hà Nội, Dũng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cộng thêm chút may mắn, chàng trai đã chính thức trở thành tân sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2023!

3750c8cd382a0e30e4bf.jpg




Thông điệp truyền cảm hứng từ Trung Dũng

"Ai cũng có ước mơ và ước mơ chính là động lực, là đích đến để chúng ta hành động và cố gắng biến nó thành hiện thực chứ không phải để mãi trong mơ. Tuổi trẻ còn đam mê, còn nhiệt huyết và hoài bão, bởi vậy hãy cố gắng thực hiện nó!

Ước mơ chỉ là ước mơ khi chúng ta chưa hành động, chưa bắt đầu thực hiện. Tuổi trẻ hãy sống hết mình, hãy đứng dậy thực hiện ước mơ, tự viết nên cuộc sống của chính mình. Còn mình, một chàng trai 23 tuổi, đang cố gắng từng ngày để thực hiện hóa ước mơ trở thành người Công an Nhân dân."

Kho thành tích "khủng" của Trung Dũng tại Đại học Nội vụ Hà Nội:

• Giấy khen thành tích xuất sắc trong Chương trình "Mùa hè xanh 2019"

• Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2020-2021

• Giải Nhì đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Pháp luật hành chính năm 2020-2021

• Giấy khen Uỷ viên BCH Liên chi đoàn - thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022

• Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

• Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn tuyển sinh năm 2020

• Giấy khen của Đoàn Bộ Nội vụ - thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2020-2021

• Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018-2019, 2019-2020

• Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu nhân đạo năm 2020

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top