Thể hình nhẹ cân thường được coi là rào cản lớn trong bóng đá, nhưng chàng trai 19 tuổi Đỗ Xuân Nam đang chứng minh rằng đam mê và nỗ lực có thể vượt qua mọi giới hạn để chinh phục môn thể thao Vua này.
Nam hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Điện Lực. Sinh năm 2002, cậu đã yêu bóng đá từ thuở bé tí, nhờ những lần được bố dắt đi xem trận đấu. "Đội bóng mình yêu thích nhất là Tây Ban Nha và cầu thủ Torres; Còn với tuyển Việt Nam thì chính là Nguyễn Công Phượng, anh ấy có kỹ thuật đỉnh cao, tốc độ nhanh và luôn xử lý tình huống cực khéo léo" - Nam chia sẻ.
Ngay từ khi mới chào đời, Nam đã không được khỏe mạnh như những em bé khác. Cậu phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần so với bạn bè cùng lứa. Chính vì thế, những thành tích mà Nam đạt được trong bóng đá thực sự không hề dễ dàng chút nào. Cậu từng tâm sự: "Mồ hôi của mình đổ ra còn nhiều hơn cả nước các bạn uống". Với cân nặng chỉ 45kg ở tuổi sinh viên đại học, đây quả là một bất lợi không nhỏ đối với một chàng trai đam mê thể thao. Dù vậy, Nam vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày để có được thân hình mơ ước và thể lực như bao bạn khác.
Nam vẫn nhớ như in lúc 8 tuổi, khi tham gia một giải đấu bóng đá nhỏ. Trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, Nam đã giành được chiếc cup cá nhân đầu tiên trong đời. Đó là khoảnh khắc mà cậu tự hào và mãi không quên về kỷ niệm tuổi thơ với trái bóng tròn
Là tín đồ bóng đá chính hiệu, Nam không thể bỏ lỡ trận đấu giữa Việt Nam và UAE ở vòng loại World Cup vừa rồi. Điều khiến Nam ấn tượng nhất chính là sự bám đuổi đến phút cuối của Minh Vương và các đồng đội. Khi mà những phút bù giờ cuối cùng sắp hết, cơ hội gỡ hòa dần bị thu hẹp, các cầu thủ vẫn chiến đấu hết mình. Với Tiến Linh, năm nay thực sự là năm bùng nổ của anh khi ghi bàn nhiều nhất trong vòng loại World Cup . Tuy thua một trận đấu nhưng chúng ta đã thắng cả một mùa giải. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã vô cùng vui mừng và yêu mến tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn