"Cứ phải đi thì mới biết mình có thể đến đâu được" - câu nói này của Trần Quang Huy (sinh viên năm ba, trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu) đang viral khắp cộng đồng mạng sau loạt sản phẩm âm nhạc cực chất của anh chàng này đấy!
Xuất phát điểm của một tài năng tự học
Lớn lên ở Bình Phước trong gia đình không hề có "gen" âm nhạc và hoàn cảnh kinh tế cũng không mấy khá giả, nhưng Huy vẫn bộc lộ tài năng thiên bẩm từ rất sớm. Anh tập chơi siêu nhiều loại nhạc cụ, trong đó guitar là "món" anh "flex" nhất luôn nha!
Hồi còn học THPT, Huy đã bắt đầu đi biểu diễn guitar tại các phòng trà, quán cà phê acoustic xung quanh khu vực mình ở. Không chỉ vậy, anh còn thử sức sáng tác nhạc và có nhiều bài hát ngắn được cover trên MXH nhận về lượng tương tác "đỉnh của chóp" từ hội bạn bè.
Huy kể: "Từ bé, mình đã mê xem các chương trình âm nhạc, đặc biệt là các show hòa tấu nhạc cụ. Niềm đam mê lúc đó của mình đã bắt đầu trỗi dậy rồi. Mình tự học đàn, sau đó là piano. Càng học, mình càng nghiện và muốn chơi được nhiều loại nhạc cụ hơn nữa. Mình thấy bản thân khá nhạy cảm với cuộc sống, đồng thời khả năng cảm nhạc cũng ổn nên cảm hứng sáng tác nhạc của mình cũng rất dồi dào".
Khi phải đi ngược lại đam mê
Quang Huy từng có ý định trở thành hướng dẫn viên du lịch khi gia đình không muốn anh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp mà muốn anh vào ngành du lịch. Huy tâm sự: "Lúc đó, mình cảm thấy rất buồn vì không được gia đình support theo đuổi đam mê, nhưng vì không muốn làm gia đình buồn và thấy ngành du lịch cũng đang hot nên mình đã gác lại đam mê, nghe lời gia đình để theo học".
Plot twist tại Vũng Tàu - nơi đam mê được "hồi sinh"
Khi học tại thành phố biển năng động Vũng Tàu, Huy được nhiều cơ hội gặp gỡ những người cùng chung vibe âm nhạc. Anh bắt đầu "chill" với việc phối nhạc. Tận dụng những mối quan hệ sẵn có, anh tự mày mò, research về cách phối nhạc.
Dù chưa từng học qua khóa sản xuất âm nhạc bài bản nào, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng và sự giúp đỡ từ hội bạn, anh đã phối thành công bài hát đầu tiên, nhận về siêu nhiều feedback tích cực từ người nghe. Từ đó, anh bắt đầu collab với một kênh âm nhạc trên YouTube và cho ra lò nhiều bài hát với lượt nghe "khủng long":
- Bản phối ca khúc "Chân ái" đạt gần 100.000 lượt xem
- Bản phối ca khúc "Anh thanh niên" đạt gần 600.000 lượt xem
- Đặc biệt, bản phối "Kẹo bông gòn" đã "nổ" với hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube
Không chỉ là producer, còn là "cứu tinh" của các bạn trẻ mê nhạc
Nhiều bạn trẻ còn biết đến Huy với vai trò nhạc sĩ. Anh là người thường xuyên giúp đỡ các bạn có năng khiếu và đam mê âm nhạc, tạo điều kiện cho các bạn này theo đuổi đam mê.
"Mình giúp các bạn ấy trong quá trình thu âm và quay MV. Đôi lúc, mình còn sáng tác nhiều bài nhạc cho các bạn hát luôn. Trước đây, mình cũng giống như các bạn trẻ này nên mình rất hiểu và muốn tạo điều kiện để các bạn ấy đừng bỏ cuộc. Cứ phải đi thì mới biết khả năng của mình đến đâu", Huy chia sẻ.
Gian nan nhưng không từ bỏ
Thời gian đầu, chàng trai trẻ này cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc phải "balance" thời gian vừa đến trường vừa có thể sáng tác và phối được những bài hát chất lượng. Chi phí cho việc thu âm, thử nhạc cũng là một trở ngại lớn vì anh vẫn đang là sinh viên, chưa có thu nhập ổn định.
Để vượt qua những khó khăn đó, Huy thường đi làm thêm những công việc thời vụ, đồng thời còn sáng tác và phối nhạc cho các kênh âm nhạc để kiếm thêm thu nhập mua sắm trang thiết bị cho việc thu âm, thử nhạc. Đúng kiểu "tự lo cho đam mê của mình" luôn!
Kế hoạch tương lai đầy tham vọng
Sắp tới, Huy sẽ tập trung cố gắng học tập để có thể tốt nghiệp đại học theo đúng nguyện vọng của gia đình. Sau đó, anh sẽ đi học thêm những khóa học sản xuất âm nhạc bài bản, để phát triển đam mê của mình một cách chuyên nghiệp và khẳng định với gia đình về sự lựa chọn của bản thân là phù hợp.
Câu chuyện của Huy là minh chứng sống cho việc: đam mê + nỗ lực = thành công! Chúc anh chàng sớm "flex" được bằng cử nhân và tiếp tục cho ra lò những sản phẩm âm nhạc chất lượng nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn