Đang là sinh viên năm cuối bộ môn Ngôn ngữ học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), Nguyen Tri Ngan đã có nhiều năm cống hiến cho công tác thiện nguyện. Gần đây, bạn ấy vừa cho ra đời dự án "Điều Ước Ban Mai" siêu ý nghĩa để support những mảnh đời khó khăn trong xã hội nè!
Hành trình đến với "Điều Ước Ban Mai"
Tri Ngan kể lại rằng bạn ấy thực hiện dự án "Điều Ước Ban Mai" (ĐƯBM) từ những ngày cuối năm 2019, với số phát sóng đầu tiên vào ngày 04/01/2020. "Thật ra mình ấp ủ dự án từ lâu lắm rồi. Từ năm lớp 11 mình đã bén duyên với con đường thiện nguyện. Ban đầu thì mình với má nuôi là cô Vo Thi Thanh Thuy - Giáo viên trường THCS My Thanh Trung cùng nhau đi vận động, chia sẻ âm thầm đến các hoàn cảnh khó khăn. Được một thời gian, gần cuối năm học 12 mình may mắn cộng tác với chương trình Những Ước Mơ Xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Vinh Long để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi thông qua hình thức phát thanh trên sóng và vận động. Trong lúc hoạt động, mình được học hỏi thêm rất nhiều điều về quan điểm, cách giúp đỡ các hoàn cảnh cũng như các mối quan hệ để hỗ trợ tích cực công tác về sau này", Tri Ngan nhớ lại cơ duyên ra đời dự án ĐUBM của mình.
Song song với việc học và vận động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Ngan còn tham gia vào mô hình cà phê cơm chay 3.000 đồng tại trung tâm TP. Vinh Long (Cà Phê cơm chay Ước Mơ Thật). Tại đây bán cà phê để lấy quỹ nấu cơm chay bán với giá 3.000 đồng hoặc tặng cho các hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung để các thành viên làm thiện nguyện sinh hoạt chill chill. Thế nhưng đến gần cuối năm 2019 thì Những Ước Mơ Xanh đổi nội dung chương trình, không còn mục chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn nữa, Ước Mơ Thật thì đóng cửa vì hết duyên với điểm mặt bằng
Xuất phát từ hai điều trên và tâm niệm từ lâu muốn có một chương trình thiện nguyện theo ước muốn của mình, Ngan đã mạnh dạn tập hợp nhóm bạn trẻ cùng chung chí hướng và cho ra đời dự án ĐƯBM với hy vọng, đây sẽ là nơi những tâm hồn đồng điệu về thiện nguyện sẽ cùng nhau mang niềm vui đến những mảnh đời bất hạnh.
Thực hiện ước mơ cho người nghèo
Cho đến giờ, ĐƯBM đã có ba số phát sóng chính thức, với mỗi số là một nhân vật. Hai hoàn cảnh là học sinh vượt khó học giỏi, được tài trợ học bổng đến hết đại học với số tiền 1.000.000 đồng/tháng. Số thứ Ba là về người già neo đơn. Với số thứ Ba ĐƯBM thực hiện sửa nhà, nâng cấp điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống của hoàn cảnh, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. "Tiêu chí ĐƯBM đề ra là các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng phải có niềm tin, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Có một thái độ sống tích cực và khả năng truyền được cảm hứng tích cực cho cuộc sống. Để người xem cảm nhận được cuộc đời này còn rất nhiều điều tươi đẹp. ĐƯBM giúp cần câu, không cho cá đâu nha. Để đảm bảo được rằng sau khi ĐƯBM rời đi, hoàn cảnh đó phải thay đổi tích cực trong cuộc sống". Tri Ngan chia sẻ thêm về dự án của mình.
Lấy khó khăn làm động lực
Trong quá trình thực hiện, mặc dù được sự ủng hộ, động viên rất lớn về mặt tinh thần của rất nhiều anh chị em bạn bè, thế nhưng Tri Ngan cũng gặp không ít những khó khăn. Khó khăn đầu tiên là về trang thiết bị thực hiện việc quay dựng vì phần lớn các thiết bị nhóm Ngan đều phải đi mượn bên ngoài. "Vì muốn mang đến những khung hình đẹp, tươi sáng, nên phần này mình cố gắng chỉn chu nhất trong khả năng có thể. Khó khăn tiếp theo là về kinh phí để hoạt động sản xuất chương trình và kinh phí làm học bổng, quà tặng cho các nhân vật mình vẫn đang tìm thêm các nguồn ổn định". Ngan chia sẻ.
Tri Ngan tâm sự, bản thân bạn ấy muốn xây dựng câu chuyện theo hướng tươi sáng, sạch sẽ, chân thật. "Mình nghĩ làm thiện nguyện cần có cái tâm và chân thật thì mới chạm đến được những tấm lòng người khác. Bản thân mình luôn nhắc nhở các bạn trong nhóm, khi làm thiện nguyện phải minh bạch, đi bằng cái tâm sơ khởi, không được lạng lách nói sai sự thật để lấy lòng thương hoặc trục lợi. Cho dù có khó khăn đến mức nào nhưng cũng phải nói đúng sự thật, đó là lương tâm và trách nhiệm. Cũng rất may bên cạnh mình luôn có nhiều người bạn hỗ trợ. Đó cũng là điều rất may mắn với mình nên đến hiện tại chạy được ba số ĐƯBM rất ổn".
Tri Ngan vẫn nhớ như in số đầu tiên phát sóng trực tiếp tại phim trường của VOV College, thế nhưng Ngan không có mặt vì có việc riêng đột xuất. Rồi số thứ hai, hai bạn dựng clip cãi nhau, giận nhau vì không thống nhất ý tưởng, nhưng đến khi sản phẩm ra thì lại thương nhau nhiều hơn Qua số thứ ba, tiếp nhận nhân vật buổi trưa, chiều Ngan và người bạn quay phim tiến hành khảo sát và ghi hình liền, sau đó về dựng một đêm một ngày. "Hai anh em làm việc xuyên suốt 31 tiếng đồng hồ không nghỉ để kịp giờ lên sóng. Mệt vì bệnh mới hết nhưng đứa nào cũng cảm thấy hài lòng vì những điều mình làm", Ngan vui mừng chia sẻ.
Ngan luôn tâm niệm mình còn trẻ nên làm bất cứ công việc gì cũng phải hết mình. Ngan luôn đặt ra những thử thách để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. "Mình tự tin rằng, khi làm những công việc đam mê và đã cố gắng hết sức mình thì sau đó sẽ thu nhận được rất nhiều bài học quý giá", Ngan tự tin khẳng định
Ở chương trình phát quà cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đầu tháng 4, mục tiêu Ngan đề ra chỉ 30 phần, để dành tặng các cô chú bán vé số bạn ấy hay thường xuyên giúp đỡ. Thế nhưng sau khi phát động 2 ngày, Ngan đã nhận được 60 phần và phát vào ngày 02/04. Sau đó, bạn ấy tiếp tục vận động đợt hai với số lượng hiện tại đã đạt được hơn 100 phần. Mỗi phần quà bao gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì, 10 quả trứng, đường, nước tương. "Món quà không có giá trị nhiều, tuy nhiên đây là tấm lòng thương yêu san sẻ của cộng đồng. Mình hy vọng rằng đây là nguồn động viên đến những hoàn cảnh khó khăn hãy yên tâm ở nhà phòng tránh dịch", Ngan chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn