Nghe chuyện thật mà như phim luôn á! Hoàng Lộc - chàng trai sinh năm 1999 đến từ Bắc Ninh, từng bị đánh giá là học sinh "cá biệt" với thành tích học tập không mấy khả quan hồi cấp 2, 2 lần "xịt" kỳ thi vào lớp 10. Hàng xóm xì xào, gia đình thất vọng, nhưng plot twist ở đây là bạn ấy đã comeback cực mạnh, trở thành học sinh giỏi môn Toán và giờ đang ngồi trong giảng đường ĐH Bách Khoa Hà Nội với CPA 3,48/4 năm nhất đó nha!
Hoàng Văn Lộc (sinh 17/10/1999) hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật hóa học của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ngoài giờ học, bạn ấy còn làm gia sư môn Toán và hỗ trợ học tập cao cấp cho các bạn sinh viên khác nữa đấy!
Khác với những bạn "xịt" vì mải mê game hay chơi bời, Lộc thuộc típ chăm chỉ nhưng kết quả vẫn không như mong đợi . Đỉnh điểm là kỳ thi vào lớp 10, dù thi trường công lập bình thường nhưng bạn vẫn trượt. Lúc đó hàng xóm và bạn bè bàn tán ầm ĩ, thậm chí có người còn nói với mẹ Lộc: "Nó học dốt vậy, cho nó đi học làm gì nữa". Nhưng những lời phán xét đó lại trở thành động lực để Lộc đứng dậy!
Sau 2 lần "xịt", Lộc đã rút kinh nghiệm, tìm ra phương pháp học tập phù hợp hơn. Đến lần thi thứ 3, bạn ấy đã đỗ vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Lên lớp 10, Lộc quen được một anh đang học Bách Khoa. Sau khi nghe anh kể về môi trường học tập, đào tạo và rèn luyện trong khuôn khổ, học thật thi thật của Bách Khoa, Lộc đã "crush" ngôi trường này ngay từ đó. Cậu biết mình phải cố gắng rất nhiều để trở thành sinh viên Bách Khoa.
Dù học chậm hơn bạn bè cùng trang lứa 2 năm, luôn bị soi mói nhưng Lộc vẫn "nhất quyết không từ bỏ", bỏ ngoài tai những lời thị phi. Và bùm! Bất ngờ là Lộc được đi thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh và đạt giải nhì luôn á! Giờ thì bạn đang là sinh viên năm 2 trường ĐH Bách Khoa với điểm tổng kết 3,48/4 cả năm.
Theo Lộc chia sẻ, điểm 3,48/4 không phải là cao nhất trong trường, chỉ ở mức khá thôi nhưng bạn ấy đã cảm thấy hài lòng vì đây là kết quả của sự cố gắng bản thân. Bí kíp để đạt được thành tích này là ngoài việc học trên giảng đường, Lộc còn học nhóm cùng các bạn ở thư viện để cùng trao đổi kiến thức. Lộc cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn trong nhóm học tập đã đồng hành, giúp đỡ mình đạt được thành tích cao trong học tập nha!
Câu chuyện của Lộc là minh chứng sống cho câu "thất bại là mẹ thành công" đó các bạn ơi! Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn