Lại Quốc Trung - cái tên nghe quen quen chưa? Chàng sinh viên đến từ Quảng Ninh này đang "làm mưa làm gió" tại Đại học Bách khoa Hà Nội với thành tích học tập xịn sò. Nhưng mà trước khi trở thành sinh viên ưu tú như bây giờ, Quốc Trung đã từng ghi danh vào huyền thoại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 với ngôi vị Nhất tuần đấy nha!
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Quốc Trung đã là "cực phẩm" rồi, hay xuyên giành giải cao tại các cuộc thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh. Bây giờ bạn ấy đang là sinh viên năm 3 ngành Khoa học máy tính tại ĐH Bách khoa Hà Nội.
Nhắc lại kỷ niệm "đỉnh của chóp" khi giành Nhất Tuần 3, Tháng 3, Quý 4 của Olympia, Trung khiêm tốn cho rằng đó là "may mắn trong đời học sinh". Nhưng thực ra ai cũng biết là phải học hành chăm chỉ lắm mới đạt được thành tích đó chứ đúng không nào!
Không chỉ giỏi về mặt học thuật, Trung còn là mẫu sinh viên "all-rounder" cực kỳ năng động với các hoạt động ngoại khóa. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt của trường hay giấy khen Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc từ Hiệu trưởng đều nằm trong tay bạn ấy hết á!
Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cực thú vị với Lài Quốc Trung về những thay đổi sau khi tham gia Olympia nè:
Sau Olympia, cuộc sống của Trung có gì khác không?
"Tham gia Olympia là trải nghiệm quý giá mà mình may mắn có được hồi còn đi học. Đây là ước mơ từ hồi lớp 1 của mình luôn đó! Được đứng trên sân khấu S14 nghĩa là mình đã chạm được ước mơ rồi. Sau cuộc thi mình thoải mái lắm, đến nỗi... tăng cân khá nhiều luôn
Được lên TV thì được nhiều người biết đến hơn rồi. Có người khen ngợi, cũng có người không mấy tích cực. Nhưng mà những điều đó không là vấn đề với mình đâu. Điều khó nhất sau chương trình là phải chú ý hơn với mọi phát ngôn, hành động trên mạng xã hội và ngoài đời để không ảnh hưởng đến bản thân và chương trình."
Vừa học vừa hoạt động ngoại khóa, Trung quản lý thời gian thế nào?
"Phải có sự phân bổ thời gian hợp lý chuẩn chỉnh. Đầu tiên là phải lên thời gian biểu chi tiết cho các việc trong ngày. Thứ hai là đặt mục tiêu rõ ràng cho từng môn học và hoạt động. Ví dụ môn nào mình chỉ cần B thì mình sẽ học cốt lõi và ôn đề thôi, không cần đào sâu những câu quá khó để lấy 9, 10.
Thứ ba là giữ sự tập trung trong mọi việc để đạt hiệu quả cao nhất. Thứ tư là cần có hội bạn thân cùng lớp, cùng tổ chức để 'nhớ hộ' và nhắc deadline. Cuối cùng là phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, có sức khỏe thì mới làm tốt mọi thứ được!"
Tất nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc Trung phải xử lý nhiều việc cùng lúc vì công việc phát sinh không kiểm soát được. Đôi khi gặp môn học quá khó, phải bỏ nhiều thời gian để không bị "tạch". Áp lực từ thực tập và công tác Đoàn - Hội cũng khiến bạn ấy khá mệt mỏi và mất tập trung.
"Để vượt qua những lúc như vậy, mình hay tìm góc riêng để giải trí, gặp gỡ bạn bè, tâm sự sẽ giúp mình thoải mái hơn. Mình luôn hướng về tương lai tươi sáng hơn, tin rằng những khó khăn hôm nay sẽ rèn luyện mình, giúp mình trưởng thành để hái quả ngọt sau này!"
Lời khuyên "chất lừ" dành cho hội gen Z đang "struggle" với tương lai:
"Mình muốn các bạn trân trọng từng giây phút tuổi trẻ. Hãy tận dụng từng giây từng phút của tuổi đôi mươi để cố gắng hoàn thiện bản thân, trải nghiệm thật nhiều. Đừng ngại khó khăn mà hãy vững tin vào bản thân, vững tin vào tương lai. Mỗi người nên có mục tiêu để phấn đấu và hoàn thiện nó. Chúc các bạn có thời sinh viên thật vui và nhiều kỷ niệm nhé!"
Cảm ơn Quốc Trung đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng này!
Nguồn: svvn.tienphong.vn