Đam mê bể tiểu cảnh nhưng túi không cho phép chơi đồ xịn, chàng trai 2K Vũ Thạch Dương đã tự tay dựng lại mini house phong cách Đồng bằng sông Cửu Long để decor bể cá của mình. Nghe mà muốn "đu" theo luôn á!
Vũ Thạch Dương sinh năm 2000, đang là sinh viên trường CĐ nghề Hải Dương. Mê bể tiểu cảnh từ lâu nhưng giá thành xịn xò quá sức, Dương quyết định "tự làm lấy" những bể tiểu cảnh độc - lạ theo style riêng biệt.
Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà sông nước miền Tây thơ mộng, sau khi tham khảo mô hình của họa sĩ Lê Xuân Giang, Dương bắt đầu nghiên cứu và tự mày mò làm. Mất khoảng một tuần cho sản phẩm đầu tiên (dù còn hơi "lỗi" tí ), nhưng những mô hình sau đó Dương đã hoàn thiện dần từ việc lướt ảnh trên mạng.
Nguyên liệu? Đơn giản vô cùng luôn! Que đè lưỡi, bìa carton, fomex, keo 502, gỗ thông làm chân cột, màu nước vẽ... - toàn đồ dễ kiếm mà giá chill phết
Dương chia sẻ quy trình làm: "Đầu tiên, mình lên mạng xem ảnh nhà dân, tưởng tượng bố cục rồi bắt tay vào làm thôi. Dùng que đè lưỡi gắn lên thanh fomex để làm sàn và tường, xài keo 502 kết hợp giấy ăn mỏng để các mối nối chắc hơn. Sau đó lấy bìa carton xé đôi làm lớp giả tôn. Tiếp theo là tô màu cho realistic, cuối cùng là thiết kế các chi tiết nhỏ cho ngôi nhà".
Khó khăn nhất theo Dương là... keo 502 dính tứ phía (đau khổ lắm ), nhưng sau vài lần thì quen tay rồi. Và công đoạn khó nhất vẫn là tô màu sao cho "như thật" nhất có thể. Lúc đầu mất cả tuần mới xong một mô hình, giờ chỉ cần vài ngày là done!
Plot twist: Dương không hề có năng khiếu vẽ và chưa học mỹ thuật bao giờ! Nhưng khi hoàn thiện sản phẩm, bao người khen có trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo đỉnh cao. Mới làm hơn 2 tuần mà đã viral khắp nơi. "Bộ mô hình thứ ba là bộ mình ưng ý nhất", Dương tự hào nói.
Ngoài nhà sông nước miền Tây, Dương còn có kế hoạch tái hiện những ngôi nhà dân dã, giản dị ở các vùng miền khác để decor bể cá. Nhiều người hỏi mua nhưng Dương vẫn chưa có ý định kinh doanh. "Khi mình đăng ảnh lên mạng xã hội, nhiều người chơi thủy sinh thấy đẹp nên share, thậm chí còn xuất hiện trên các diễn đàn nước ngoài nữa. Thấy nhiều người thích, mình vui lắm luôn!", Dương bộc bạch.
"Mình thấy những ngôi nhà khó khăn, lụp xụp lại mang một nét đẹp riêng. Và mình muốn tạo dựng lại mô hình những ngôi nhà đó", Dương chia sẻ thêm.
Ước mơ hiện tại của Dương là được du lịch miền Tây sông nước tận mắt. Nhưng vì khoảng cách xa xôi và tình hình dịch bệnh phức tạp nên vẫn chưa thể thực hiện được. Chờ hết dịch rồi "bung" thôi nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn