TamPinky210
New member
20 tuổi đầu rồi mà vẫn mê siêu nhân? Chuyện bình thường mà! Điều đặc biệt là anh chàng Đỗ Đức Mười này không chỉ dừng lại ở việc "fan cứng", mà còn tự mày mò học hỏi để chế luôn những bộ đồ siêu nhân xịn sò, thoải mái "biến hình" bất cứ lúc nào
Siêu nhân chắc chắn là một phần ký ức tuổi thơ không thể quên của thế hệ 8X, 9X rồi.
Hồi bé, ai mà chẳng từng mơ ước một lần được khoác lên mình bộ đồ siêu nhân, dù là Siêu nhân Gao, Siêu nhân Khủng long, Siêu nhân Sấm sét... rồi chiến đấu chống lại cái ác như trong phim cơ chứ
Nói là tuổi thơ thôi, nhưng ai bảo lớn lên rồi là không được thích siêu nhân nữa? Bởi vì có một anh chàng năm nay 20 tuổi mà vẫn "mê tít" siêu nhân, mê đến mức tự học tự làm ra những bộ đồ siêu nhân để mặc luôn đó!
Câu chuyện đỉnh của chóp này sau khi được đăng tải trên MXH đã thu về hơn 19k like cùng hàng nghìn comment nể phục
Trong hình là một chàng trai đang diện bộ trang phục siêu nhân cực kỳ công phu, nhìn chẳng khác gì những gì chúng ta vẫn thấy trong các bộ phim vậy.
Theo chủ nhân của những bức hình này thì mặc dù đã 20 tuổi đầu, nhưng vì quá yêu siêu nhân nên anh chàng đã tự mày mò thiết kế và làm ra những bộ trang phục này để phục vụ passion của bản thân.
Theo tìm hiểu thì chàng trai "lớn đầu" nhưng vẫn giữ được sở thích tuổi thơ này tên là Đỗ Đức Mười. Mười năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên năm 2, khoa Nội thất, ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Cũng như bao đứa trẻ khác, hồi bé Mười thích nhất là cày phim siêu nhân và thường chơi đóng giả siêu nhân với hội bạn.
Lớn lên nhưng sở thích không hề phai nhạt, Mười bắt đầu tập tành thiết kế và làm ra những bộ đồ siêu nhân đầu tiên. Cho đến giờ, cậu đã cùng những người bạn có cùng sở thích thành lập một studio nhỏ chuyên về thiết kế chế tác các trang phục cũng như phụ kiện cosplay, biểu diễn...
Chia sẻ về sở thích cũng như những sản phẩm mình tạo ra, chàng sinh viên ĐH Kiến trúc cho biết: "Sở thích của mình là tạo hình nhân vật và cosplay siêu anh hùng cũng như prop maker.
Những bộ trang phục siêu nhân chủ yếu mình làm để sưu tập và tham gia các lễ hội cosplay, đồng thời mình cũng góp một phần nhỏ để phát triển cộng đồng cosplay siêu nhân (cosplay tokusatsu) ở Việt Nam".
Thông thường, để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh, Mười và hội bạn phải mất tầm 1 tháng vì có rất nhiều công đoạn cần gia công kỹ lưỡng.
Quy trình cơ bản nhất là tạo hình mũ nhân vật, đổ khuôn làm mũ nhựa, rồi vẽ rập quần áo nhân vật, chuyển sang vải cắt may, cuối cùng là mặc lên người và căn chỉnh cho chuẩn.
Những bộ đồ siêu nhân không chỉ đơn thuần là cách Mười hiện thực hóa sở thích của mình, mà cậu còn coi đây là những trải nghiệm cực kỳ thú vị.
9X chia sẻ thêm: "Nhờ những bộ trang phục ấy mà mình thấy được sự thích thú của mọi người xung quanh, nụ cười của những đứa trẻ khi nhìn thấy những nhân vật mà nó ao ước trở thành, mang tuổi thơ trở lại gần với thế hệ cuối 8X và 9X.
Mình cũng muốn tiếp thêm cho những đứa trẻ niềm tin rằng siêu anh hùng không chỉ có ở trên màn ảnh."
Về dự định sắp tới, Mười hy vọng mình và các thành viên khác của studio sẽ tiếp tục cố gắng làm việc trên nhiều loại sản phẩm và chất liệu, hướng tới studio chuyên nghiệp về kỹ xảo vật lý và hóa trang đặc biệt cũng như thiết kế phục trang cho điện ảnh Việt Nam.
Cùng ngắm thêm một số sản phẩm đỉnh của chóp khác của anh chàng này nhé!
Nguồn: soha.vn