Chàng sinh viên 20 tuổi bị "thủng" hơn 10 lỗ ở phổi chỉ vì một hành động quen thuộc mà ai cũng từng làm!

MochiTutu

New member
a7cec04064a1929cecf8.png


Từ một nốt mụn nhỏ tưởng như vô hại, chàng sinh viên đã phải đối mặt với nhiễm khuẩn huyết và lá phổi bị "ăn mòn" tới hơn 10 ổ rỗng. Nghe mà thấy rùng mình luôn!

Đối với hội gen Z, chuyện lên mụn khi stress hay thức đêm chắc là chuyện "cơm bữa" rồi đúng không? Thậm chí nhiều bạn còn có thói quen "thấy mụn là nặn" như phản xạ tự nhiên vậy.

Thế mà mới đây, câu chuyện một nam sinh 20 tuổi bên Trung Quốc phải vào ICU (phòng Hồi sức tích cực) sau khi nặn một nốt mụn đã làm MXH dậy sóng. Từ một nốt mụn mưng mủ, cậu sinh viên phải đối mặt với nhiễm khuẩn huyết và lá phổi bị "khoét" tới hơn 10 ổ rỗng luôn!

Nhiều người đọc xong phải thốt lên: "Ối dồi ôi, giờ mới biết trước giờ mình may mắn đến mức nào!"

Plot twist từ nốt mụn nhỏ xíu

Nhân vật chính là bạn Tieu Lam, sinh viên năm 2. Dạo ôn thi căng não khiến bạn mất ngủ nhiều đêm liền. Một buổi sáng, Lam soi gương thấy trên mặt xuất hiện nốt mụn đỏ cỡ hạt đậu. "Vừa đỏ vừa sưng, nhìn ngứa mắt quá nên em bóp luôn", cậu kể lại.

Lam nặn mụn khi chưa rửa tay (đây rồi, điểm trừ đầu tiên!), mủ trào ra khiến cậu nghĩ rằng mình đã "xử lý xong xuôi" rồi.

Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả deadline! Vài ngày sau, nốt mụn vẫn viêm, mặt càng đau. Kèm theo là sốt, ho, đờm nhiều, uống thuốc hạ sốt chỉ giảm được lúc đầu rồi lại tái phát. Đến ngày thứ ba, cơn đau ngực dưới bên phải khiến cậu thở sâu cũng khó khăn.

40f788abf81d5993b04a.png


6baf1815e4ebef6af343.png


Bác sĩ phát hiện điều kinh hoàng

Khi tới bệnh viện, nhiệt độ cơ thể Lam đã lên tới 39 độ C rồi. CT ngực cho thấy bên trong phổi xuất hiện hơn 10 hốc rỗng, một số vùng mô phổi đã hoại tử - biểu hiện điển hình của áp-xe phổi do vi khuẩn từ đường máu.

Xét nghiệm cho thấy thủ phạm là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) - loại vi khuẩn đang sống ngay trên bề mặt da của hầu hết mọi người đó!

Bác sĩ giải thích: "Chính nốt mụn đó là điểm xuất phát. Nó nằm ở khu vực tam giác nguy hiểm vùng mặt. Khi bị nặn mạnh, vi khuẩn theo máu đi thẳng vào tuần hoàn, gây nhiễm khuẩn huyết rồi tấn công phổi".

May là bạn Lam còn trẻ nên đáp ứng điều trị tốt. Sau 12 ngày truyền kháng sinh liên tục, cậu mới được xuất viện. Phew! ‍

Vùng "tam giác chết" trên mặt là gì vậy? ⚠️

Khu vực từ sống mũi đến hai khóe miệng được gọi là "tam giác chết" (nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi!). Đây là vùng đặc biệt vì các tĩnh mạch không có van ngăn dòng chảy ngược. Nghĩa là khi tạo áp lực mạnh (như nặn mụn), vi khuẩn rất dễ bị đẩy vào máu.

Nặn mụn trong vùng này gây ra hai rủi ro cực kỳ nguy hiểm:

Da đang viêm sẵn: nặn sẽ phá vỡ lớp bảo vệ, khiến dịch mủ chứa vi khuẩn tràn vào mao mạch.
Áp lực nặn quá mạnh: vi khuẩn bị ép vào lòng mạch, rồi theo máu đi khắp cơ thể.

Tùy đường lan truyền, vi khuẩn có thể:

• Lên não gây viêm màng não, áp-xe não
• Vào phổi gây áp-xe như trường hợp của Lam
• Lan đến gan, tim hoặc gây sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm tính mạng

Ngay cả khi điều trị khỏi, mô phổi bị tổn thương nặng có thể để lại sẹo xơ, làm giảm chức năng hô hấp về lâu dài luôn!

Bác sĩ khuyên gì để tránh "drama" này?

Bác sĩ khuyến cáo không nên nặn mụn, đặc biệt trong "tam giác nguy hiểm" nhé! Làn da có khả năng tự phục hồi, nhưng việc can thiệp mạnh tay thường khiến vùng viêm nặng hơn hoặc nhiễm trùng lan rộng.

Một số lưu ý các bạn cần nhớ kỹ:

Không sờ tay lên mặt: tay chứa rất nhiều vi khuẩn đó nha!
Tránh dùng sản phẩm quá mạnh: vì dễ làm tổn thương hàng rào da.

Nếu xuất hiện các biểu hiện như đau tăng nhanh; vùng đỏ lan rộng; sốt, mệt, rét run; đau ngực, ho, khó thở thì phải đến bệnh viện ngay, tránh biến chứng nặng nhé!

Nhìn lại thì có lẽ nhiều bạn sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi "nặn một phát cho sướng tay" rồi đúng không? Stay safe mọi người ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top