Chàng shipper tiền giả hốt 392 tờ 100 USD: Định kiếm 5 triệu nhưng ngã ngựa giữa đường

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án LS826, bắt đúng thóp một anh shipper đang vận chuyển 392 tờ tiền USD giả từ khu vực biên giới vào nội địa. Đúng là làm gì có chuyện dễ ăn như vậy!

Khoảng 1h sáng ngày 1/9, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đi xe máy, di chuyển từ khu vực cửa khẩu Chi Ma theo tỉnh lộ 236 hướng ra quốc lộ 4B, có biểu hiện nghi nghi nên quyết định theo dõi luôn.

abf25ac7cc93149e899a.jpg


Khi đến khu vực Hu Mu, thuộc thôn Bản Khiếng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác tiếp cận, yêu cầu anh này dừng xe để kiểm tra. Và bùm, đúng là có vấn đề rồi!

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đang cầm một túi nylon màu hồng (màu hồng nữa chứ ), bên trong có 4 kẹp tiền USD mệnh giá 100 USD, tổng cộng 392 tờ, nghi là tiền giả.

Đối tượng được xác định là Trần Văn Phúc (SN 1988, trú tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Phúc cùng tang vật sau đó được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Phúc khai ra hết: Khoảng 19h ngày 29/8, một người Trung Quốc tên A Sính (chưa rõ địa chỉ) liên hệ với Phúc và yêu cầu lên khu vực mốc 1227, thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, nhận 4 kẹp tiền USD giả.

0bc3297f8ca373cb9df9.jpg


Theo thỏa thuận, Phúc có nhiệm vụ vận chuyển số USD này về khu vực Hu Mu để bàn giao lại cho một người tên Trung, xong việc sẽ nhận 5 triệu đồng tiền công. Tính toán thì ngon lành nhưng không ngờ, khi đang trên đường giao hàng, Phúc đã bị lực lượng biên phòng chặn đứng cùng tang vật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top