MochiLovely6364
New member
Một anh shipper nước đá ở chợ Bình Điền, TP.HCM chạy xe máy về nhà tại Cà Mau thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau 4 ngày cách ly tại nhà. Ối giời ơi!
Ngày 7/7, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa báo cáo nhanh về việc một công dân đang cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
Anh chàng này tên là P.V.T. (30 tuổi, ở ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau), làm nghề giao nước đá cho các vựa cá ở Bình Điền (TP.HCM).
Hành trình "về quê" đầy gian nan
Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/7, anh T. vẫn còn đi giao nước đá cho các vựa cá tại chợ đầu mối Bình Điền bình thường.
Đến khoảng 1 giờ 45 phút sáng ngày 2/7, P.V.T. cùng anh rê là L.V.Tr. chạy xe máy từ TP.HCM về Cà Mau. Trên đường đi có ghé đổ xăng tại Tiền Giang, ăn sáng tại quán vỉa hè qua cầu Cần Thơ hướng về Hậu Giang, uống nước tại quảng lộ Phụng Hiệp (đang điều tra dịch tễ thêm).
Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khai báo y tế tại chốt Giá Rai - Bạc Liêu và đổ xăng ở cây xăng gần chốt đó luôn.
Đến 10 giờ 20, khai báo y tế tiếp tại chốt quảng lộ Phụng Hiệp tỉnh Cà Mau rồi ghé Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nộp hồ sơ thất nghiệp, uống nước mía trước cổng trung tâm (ơ hay lúc này còn đi làm hồ sơ nữa chứ ).
Đến 11 giờ cùng ngày, về đến nhà anh rê là ông Tr. tại xã An Xuyên, TP. Cà Mau có tiếp xúc với 3 người. Trong lúc chạy về nhà ghé đổ xăng tại cây xăng xã Tân Lộc và mua tạp hóa tại xã Tân Lộc Bắc. Khi về đến nhà tại ấp Đầu Nai có tiếp xúc với 6 người (là người thân trong gia đình).
Plot twist
Sau đó, T. đã đến Trạm Y tế xã Tân Phú khai báo y tế và được quyết định cho cách ly y tế tại nhà. Khoảng 8 giờ ngày 5/7, nhận được thông tin người làm chung test nhanh dương tính nên đã gọi điện thông báo đến Trạm Y tế ngay và được đưa đi cách ly tập trung liền.
Đến tối 6/7, mẫu xét nghiệm của T. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu, truy vết được 11 F1 và 9 F2. Hiện ngành chức năng vẫn đang tiếp tục công tác truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân T.
Nguồn: kenh14.vn