Cứ tưởng giao hàng là nghề bình yên, ai ngờ phải "ăn đòn" oan uổng thế này
Ngày 10-5, Công an phường Bảo Vinh (TP Long Khánh, Đồng Nai) đang phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ của Công an tỉnh để xử lý đối tượng Nguyễn Thái Tú (22 tuổi, tạm trú phường Bảo Vinh). Anh chàng này bị tóm vì hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
**Chuyện gì đã xảy ra? **
Sáng 28-4, anh Nguyễn Trần Vũ Hà (24 tuổi, ngụ phường Suối Tre, TP Long Khánh) mang đơn hàng đến tận nhà Tú ở tổ 13, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh để giao.
Thế mà Tú lại đòi "để hàng lại đi, tui về trước, chuyển khoản sau cho nhé" . Anh shipper không đồng ý (đúng nghề nghiệp rồi nha), hai bên bắt đầu cãi nhau qua điện thoại.
Tức quá, Tú chạy từ trong nhà ra đuổi đánh, còn nhặt 2 viên đá ném nhưng may không trúng anh Hà nên quay về.
**Plot twist: màn truy đuổi kinh hoàng **
Khi anh Hà quay lại lấy xe máy thì lại tiếp tục "lời qua tiếng lại" với Tú. Lần này Tú không tha, tiếp tục đuổi đánh luôn. Anh shipper chạy vào tiệm cầm đồ lánh nạn mà vẫn bị Tú dùng tay chân đánh vào mặt và người . May mà người dân vào can ngăn, Tú mới chịu bỏ về nhà.
Anh Hà được người dân đưa đi sơ cứu vết thương, sau đó gia đình đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Long Khánh. Kết quả khám cho thấy anh bị vỡ mũi, đau thành ngực trái, sưng nề trán trái (chụp X-quang, CT không phát hiện bất thường nhưng nghe đã thấy đau rồi ).
**Kẻ gây án đã bị triệu tập
**
Ngày 30-4, Công an phường Bảo Vinh triệu tập Tú lên làm việc và anh ta đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.
Đáng chú ý là hồi đầu tháng 4-2025, Tú đã từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-1-2025 tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh. Vậy mà vẫn tái phạm, "hiền" quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 10-5, Công an phường Bảo Vinh (TP Long Khánh, Đồng Nai) đang phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ của Công an tỉnh để xử lý đối tượng Nguyễn Thái Tú (22 tuổi, tạm trú phường Bảo Vinh). Anh chàng này bị tóm vì hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
**Chuyện gì đã xảy ra? **
Sáng 28-4, anh Nguyễn Trần Vũ Hà (24 tuổi, ngụ phường Suối Tre, TP Long Khánh) mang đơn hàng đến tận nhà Tú ở tổ 13, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh để giao.
Thế mà Tú lại đòi "để hàng lại đi, tui về trước, chuyển khoản sau cho nhé" . Anh shipper không đồng ý (đúng nghề nghiệp rồi nha), hai bên bắt đầu cãi nhau qua điện thoại.
Tức quá, Tú chạy từ trong nhà ra đuổi đánh, còn nhặt 2 viên đá ném nhưng may không trúng anh Hà nên quay về.
**Plot twist: màn truy đuổi kinh hoàng **
Khi anh Hà quay lại lấy xe máy thì lại tiếp tục "lời qua tiếng lại" với Tú. Lần này Tú không tha, tiếp tục đuổi đánh luôn. Anh shipper chạy vào tiệm cầm đồ lánh nạn mà vẫn bị Tú dùng tay chân đánh vào mặt và người . May mà người dân vào can ngăn, Tú mới chịu bỏ về nhà.
Anh Hà được người dân đưa đi sơ cứu vết thương, sau đó gia đình đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Long Khánh. Kết quả khám cho thấy anh bị vỡ mũi, đau thành ngực trái, sưng nề trán trái (chụp X-quang, CT không phát hiện bất thường nhưng nghe đã thấy đau rồi ).
**Kẻ gây án đã bị triệu tập
Ngày 30-4, Công an phường Bảo Vinh triệu tập Tú lên làm việc và anh ta đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.
Đáng chú ý là hồi đầu tháng 4-2025, Tú đã từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-1-2025 tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh. Vậy mà vẫn tái phạm, "hiền" quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn