TiểuThưTràSữa
New member
Câu chuyện về chàng trai trẻ này đang gây bão mạng xã hội với thông điệp động lực đầy nghị lực!
Tang Wei (19 tuổi) đến từ huyện Tân Cương, tỉnh Hồ Nam đã đỗ vào một trường cao đẳng kỹ thuật ở thủ phủ tỉnh và chuẩn bị nhập học vào tháng 9 tới. Nghe có vẻ vui đúng không? Nhưng đằng sau đó là cả một hành trình đầy gian khó.
Đầu tháng 5, Tang quyết định rời quê hương để lên thủ phủ tỉnh kiếm việc làm thêm trong ba tháng hè.
"Hoàn cảnh gia đình mình không được khá lắm, nhà còn có em trai nữa. Mình muốn tận dụng khoảng thời gian này để kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống sau này", Tang tâm sự.
Để đến thành phố, chàng trai 19 tuổi này đã phải đạp xe hơn 100km mới tới ga tàu lửa. Lúc lên đường, túi Tang chỉ có 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng). Sau khi mua vali, lều, túi ngủ và đồ dùng cần thiết, số tiền còn lại... gần như bay màu rồi
Công việc duy nhất cậu tìm được là shipper giao đồ ăn bằng xe máy. Đặc biệt, trong mọi chuyến giao hàng, Tang đều có một "người bạn đồng hành" siêu cute - chú chó Bobo. Bobo đã được cậu nuôi từ khi mới 1 tháng tuổi, do ông nội tặng.
"Mình cần nó hơn là nó cần mình", Tang nói về Bobo - câu nói thôi mà xúc động ghê
Thời gian đầu làm việc thực sự không hề dễ dàng tí nào. Tuần đầu tiên, Tang chỉ kiếm được khoảng 200 nhân dân tệ (gần 700k đồng). Và drama còn chưa dừng lại - một nửa số tiền đó phải bồi thường cho chủ xe ô tô vì xe điện của cậu vô tình làm xước xe người ta
Ban đầu, Tang dựng lều ngủ trong công viên. Nhưng sau khi bị một nhóm người lạ mặt quấy rối, cậu phải chuyển xuống ngủ dưới... gầm cầu luôn. Cuối tháng 5, trời mưa to khiến cuộc sống tạm bợ của cậu càng thêm khó khăn. Cả tủ đồ của Tang lúc này chỉ có đúng 4 bộ quần áo, kể cả đồng phục giao hàng.
Plot twist bắt đầu từ đây nè! Câu chuyện của Tang bất ngờ viral sau khi cậu gặp một phóng viên của tờ Changsha Evening News. Anh phóng viên này cực kỳ impressed với tinh thần của Tang và đã viết bài đăng về cậu.
Sau khi câu chuyện lan truyền rộng rãi trong thành phố, rất nhiều người đã chung tay quyên góp tiền và các nhu yếu phẩm cho cậu. Ấm lòng quá đi!
Và đây là happy ending mà ai cũng mong đợi: Một quản lý họ Fan từ Tập đoàn Sany - một công ty sản xuất máy móc lớn có trụ sở tại thành phố đã đề nghị Tang làm công việc bảo vệ kho hàng trong ba tháng với mức lương hàng nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Không chỉ thế, anh Fan còn cung cấp chỗ ở và bữa ăn miễn phí cho Tang nữa!
Giờ đây, Tang sẽ được sống trong ký túc xá xịn sò với đầy đủ tiện nghi: máy lạnh, wifi và nước nóng - những thứ mà trước giờ cậu chỉ dám mơ
"Tôi đã đọc tin tức về cậu bé này. Tôi nghĩ cậu rất tốt bụng và kiên cường. Vì vậy, tôi muốn tạo cơ hội cho cậu kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình", anh Fan chia sẻ.
Câu chuyện của Tang thực sự là nguồn động lực lớn cho những bạn trẻ đang vươn lên trong cuộc sống. Chứng minh rằng với nghị lực và sự cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua!
Nguồn: kenh14.vn
Tang Wei (19 tuổi) đến từ huyện Tân Cương, tỉnh Hồ Nam đã đỗ vào một trường cao đẳng kỹ thuật ở thủ phủ tỉnh và chuẩn bị nhập học vào tháng 9 tới. Nghe có vẻ vui đúng không? Nhưng đằng sau đó là cả một hành trình đầy gian khó.
Đầu tháng 5, Tang quyết định rời quê hương để lên thủ phủ tỉnh kiếm việc làm thêm trong ba tháng hè.
"Hoàn cảnh gia đình mình không được khá lắm, nhà còn có em trai nữa. Mình muốn tận dụng khoảng thời gian này để kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống sau này", Tang tâm sự.
Để đến thành phố, chàng trai 19 tuổi này đã phải đạp xe hơn 100km mới tới ga tàu lửa. Lúc lên đường, túi Tang chỉ có 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng). Sau khi mua vali, lều, túi ngủ và đồ dùng cần thiết, số tiền còn lại... gần như bay màu rồi
Công việc duy nhất cậu tìm được là shipper giao đồ ăn bằng xe máy. Đặc biệt, trong mọi chuyến giao hàng, Tang đều có một "người bạn đồng hành" siêu cute - chú chó Bobo. Bobo đã được cậu nuôi từ khi mới 1 tháng tuổi, do ông nội tặng.
"Mình cần nó hơn là nó cần mình", Tang nói về Bobo - câu nói thôi mà xúc động ghê
Thời gian đầu làm việc thực sự không hề dễ dàng tí nào. Tuần đầu tiên, Tang chỉ kiếm được khoảng 200 nhân dân tệ (gần 700k đồng). Và drama còn chưa dừng lại - một nửa số tiền đó phải bồi thường cho chủ xe ô tô vì xe điện của cậu vô tình làm xước xe người ta
Ban đầu, Tang dựng lều ngủ trong công viên. Nhưng sau khi bị một nhóm người lạ mặt quấy rối, cậu phải chuyển xuống ngủ dưới... gầm cầu luôn. Cuối tháng 5, trời mưa to khiến cuộc sống tạm bợ của cậu càng thêm khó khăn. Cả tủ đồ của Tang lúc này chỉ có đúng 4 bộ quần áo, kể cả đồng phục giao hàng.
Plot twist bắt đầu từ đây nè! Câu chuyện của Tang bất ngờ viral sau khi cậu gặp một phóng viên của tờ Changsha Evening News. Anh phóng viên này cực kỳ impressed với tinh thần của Tang và đã viết bài đăng về cậu.
Sau khi câu chuyện lan truyền rộng rãi trong thành phố, rất nhiều người đã chung tay quyên góp tiền và các nhu yếu phẩm cho cậu. Ấm lòng quá đi!
Và đây là happy ending mà ai cũng mong đợi: Một quản lý họ Fan từ Tập đoàn Sany - một công ty sản xuất máy móc lớn có trụ sở tại thành phố đã đề nghị Tang làm công việc bảo vệ kho hàng trong ba tháng với mức lương hàng nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Không chỉ thế, anh Fan còn cung cấp chỗ ở và bữa ăn miễn phí cho Tang nữa!
Giờ đây, Tang sẽ được sống trong ký túc xá xịn sò với đầy đủ tiện nghi: máy lạnh, wifi và nước nóng - những thứ mà trước giờ cậu chỉ dám mơ
"Tôi đã đọc tin tức về cậu bé này. Tôi nghĩ cậu rất tốt bụng và kiên cường. Vì vậy, tôi muốn tạo cơ hội cho cậu kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình", anh Fan chia sẻ.
Câu chuyện của Tang thực sự là nguồn động lực lớn cho những bạn trẻ đang vươn lên trong cuộc sống. Chứng minh rằng với nghị lực và sự cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua!
Nguồn: kenh14.vn