ThoXanh2894
New member
Từng tưởng hết luôn con đường bóng đá, nhưng cậu tiền đạo này đã comeback cực mạnh và giờ là nỗi lo của hàng thủ tuyển Việt Nam đấy! 
Tối 30/3 trên sân Thiên Trường, giữa dàn cầu thủ con lai, nhập tịch và cả đội hình vạm vỡ của tuyển Malaysia, Faisal Halim trông lọt thỏm với chiều cao chỉ 1m58 thôi. Nhưng đừng vội underestimate nhé, không phải tự nhiên mà fan nhà người ta gọi anh là "Ronaldo Malaysia" đâu nha!
Số liệu khủng của Faisal Halim từ đầu năm 2026 biết nói rồi đó: 6 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 12 trận cho CLB Selangor. Trong đó có cả cú đúp khi anh solo dàn hảo thủ CAHN ở Cúp C1 Đông Nam Á luôn. Xịn sò không chơi!
Từ ICU trở lại sân cỏ - Câu chuyện đau lòng nhưng đầy cảm hứng
Ngày 05/05/2024, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Faisal Halim bị tạt axit ngay khi vừa rời trung tâm thương mại ở Kota Damansara, Malaysia. Vết bỏng cấp độ 4 lan khắp cổ, vai, tay và ngực - nguy cơ phải giải nghệ là rất lớn luôn á.
Những ngày sau đó là ICU, là ca phẫu thuật liên tiếp, là ranh giới mong manh giữa tiếp tục và dừng lại. Lúc đó fan Malaysia chỉ cầu mong Faisal có thể sống bình thường thôi là mừng lắm rồi, chứ không dám nghĩ xa đến chuyện comeback.
"Tôi không ra ngoài nữa. Khi tập xong, tôi về nhà với gia đình, vợ con. Lúc nào tôi cũng có thể nhớ về khoảnh khắc đó. Đó là khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã suy sụp. Mọi thứ thay đổi. Tôi không thể cười như bình thường được nữa. Có lúc tôi định dừng chơi bóng vì sợ hãi", Faisal Halim từng chia sẻ.
Nhưng plot twist là anh ấy đã comeback thành công!
Hành trình trở lại đầy ngoạn mục
Hơn 3 tháng sau biến cố, tháng 8/2024, Faisal Halim chính thức tái xuất trong màu áo CLB Selangor. Những tràng pháo tay ngày hôm đó không chỉ dành cho một cầu thủ bước vào sân, mà còn là lời chúc mừng cho một con người vừa vượt qua giai đoạn tối tăm nhất đời mình.
Từ những phút thi đấu dè dặt ban đầu, cầu thủ sinh năm 1998 này dần lấy lại phim hình. Tháng 10/2024, anh đã có thể chơi 74 phút ở đấu trường châu lục. Đến tháng 3/2025, anh trở lại tuyển Malaysia và thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.
Một hành trình không ồn ào, nhưng đủ để khiến ai theo dõi cũng phải respect max!
Không chỉ là "Ronaldo Malaysia" vì kỹ thuật, mà còn vì tinh thần thép
Trước đây, CĐV gọi Faisal Halim là "Ronaldo Malaysia" vì lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn nhạy bén. Còn bây giờ, tinh thần không bỏ cuộc - thứ làm nên thương hiệu của những cầu thủ top - lại càng khiến anh được yêu mến hơn.
Những vết sẹo trên mặt Faisal Halim không khiến anh yếu đi, mà chúng lại trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Một minh chứng rằng bóng đá không chỉ là thắng - thua, mà còn là cách con người đứng dậy sau biến cố.
Trên sân Thiên Trường, nụ cười của Faisal Halim vẫn rạng rỡ, dù phía trước anh là thử thách lớn mang tên đội tuyển Việt Nam. Có thể tuyển Malaysia sẽ khó lòng chấm dứt được chuỗi 12 năm không thắng tuyển Việt Nam sau trận đấu tối nay (31/3), nhưng vượt lên trên câu chuyện của bóng đá, hành trình của Faisal Halim vẫn là điều xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Nguồn: soha.vn
Tối 30/3 trên sân Thiên Trường, giữa dàn cầu thủ con lai, nhập tịch và cả đội hình vạm vỡ của tuyển Malaysia, Faisal Halim trông lọt thỏm với chiều cao chỉ 1m58 thôi. Nhưng đừng vội underestimate nhé, không phải tự nhiên mà fan nhà người ta gọi anh là "Ronaldo Malaysia" đâu nha!
Số liệu khủng của Faisal Halim từ đầu năm 2026 biết nói rồi đó: 6 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 12 trận cho CLB Selangor. Trong đó có cả cú đúp khi anh solo dàn hảo thủ CAHN ở Cúp C1 Đông Nam Á luôn. Xịn sò không chơi!
Từ ICU trở lại sân cỏ - Câu chuyện đau lòng nhưng đầy cảm hứng
Ngày 05/05/2024, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Faisal Halim bị tạt axit ngay khi vừa rời trung tâm thương mại ở Kota Damansara, Malaysia. Vết bỏng cấp độ 4 lan khắp cổ, vai, tay và ngực - nguy cơ phải giải nghệ là rất lớn luôn á.
Những ngày sau đó là ICU, là ca phẫu thuật liên tiếp, là ranh giới mong manh giữa tiếp tục và dừng lại. Lúc đó fan Malaysia chỉ cầu mong Faisal có thể sống bình thường thôi là mừng lắm rồi, chứ không dám nghĩ xa đến chuyện comeback.
"Tôi không ra ngoài nữa. Khi tập xong, tôi về nhà với gia đình, vợ con. Lúc nào tôi cũng có thể nhớ về khoảnh khắc đó. Đó là khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã suy sụp. Mọi thứ thay đổi. Tôi không thể cười như bình thường được nữa. Có lúc tôi định dừng chơi bóng vì sợ hãi", Faisal Halim từng chia sẻ.
Nhưng plot twist là anh ấy đã comeback thành công!
Hành trình trở lại đầy ngoạn mục
Hơn 3 tháng sau biến cố, tháng 8/2024, Faisal Halim chính thức tái xuất trong màu áo CLB Selangor. Những tràng pháo tay ngày hôm đó không chỉ dành cho một cầu thủ bước vào sân, mà còn là lời chúc mừng cho một con người vừa vượt qua giai đoạn tối tăm nhất đời mình.
Từ những phút thi đấu dè dặt ban đầu, cầu thủ sinh năm 1998 này dần lấy lại phim hình. Tháng 10/2024, anh đã có thể chơi 74 phút ở đấu trường châu lục. Đến tháng 3/2025, anh trở lại tuyển Malaysia và thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.
Một hành trình không ồn ào, nhưng đủ để khiến ai theo dõi cũng phải respect max!
Không chỉ là "Ronaldo Malaysia" vì kỹ thuật, mà còn vì tinh thần thép
Trước đây, CĐV gọi Faisal Halim là "Ronaldo Malaysia" vì lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn nhạy bén. Còn bây giờ, tinh thần không bỏ cuộc - thứ làm nên thương hiệu của những cầu thủ top - lại càng khiến anh được yêu mến hơn.
Những vết sẹo trên mặt Faisal Halim không khiến anh yếu đi, mà chúng lại trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Một minh chứng rằng bóng đá không chỉ là thắng - thua, mà còn là cách con người đứng dậy sau biến cố.
Trên sân Thiên Trường, nụ cười của Faisal Halim vẫn rạng rỡ, dù phía trước anh là thử thách lớn mang tên đội tuyển Việt Nam. Có thể tuyển Malaysia sẽ khó lòng chấm dứt được chuỗi 12 năm không thắng tuyển Việt Nam sau trận đấu tối nay (31/3), nhưng vượt lên trên câu chuyện của bóng đá, hành trình của Faisal Halim vẫn là điều xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Nguồn: soha.vn