Chàng rể Việt cưới vợ Thái đỉnh của chóp: Được cho cả gia tài nhưng từ chối vì lý do ai nghe cũng phải thán phục

KiHN2966

New member
edb27925ca531706b2cf.jpg


Nan được mẹ cho cả gia tài đất đai, nhà cửa, xe cộ nhưng Duy nhiều lần khuyên vợ sang tên lại cho mẹ luôn á

Lê Đình Duy (29 tuổi, quê Phú Quốc, Kiên Giang) và vợ là Nisa (hay còn gọi là Nan, quốc tịch Thái Lan) là cặp đôi YouTuber được yêu thích siêu nhiều với những clip về cuộc sống thường ngày cực kỳ chân thực, gần gũi và dễ thương không chê vào đâu được luôn ấy

Vợ chồng Duy và Nan đang sống ở Surat Thani, miền Nam Thái Lan. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại về Việt Nam thăm gia đình. Ngoài công việc làm YouTube, Duy và Nan còn buôn bán nữa nha. Hàng ngày họ cùng mẹ của Nan ra các khu chợ Thái Lan bán bánh tráng nướng, bánh xèo. Cách đây ít lâu khi về Việt Nam, Duy và Nan cũng ghé chợ đêm Sonasea (Phú Quốc) để bán bánh tráng nướng và xôi xoài. Công việc cho họ thu nhập khá xịn, khi đông khách có thể kiếm được cả triệu đồng/tối luôn á!

Nhờ sự nỗ lực, ham học hỏi, cần cù và biết tích góp mà vợ chồng Duy - Nan có cuộc sống khá đầy đủ đấy

2d46997d92685a5ffa11.jpg


70959f949feb9db42d45.jpg


Gần đây, Duy và Nan mới giới thiệu mọi người biết về em trai ruột của Nan nè. Chàng trai tên Bot đã có vợ và một cậu con trai rồi nhé. Vợ chồng Bot làm nghề cạo mủ cao su, sống khá xa gia đình và cuộc sống có phần khó khăn hơn mẹ và anh chị khá nhiều.

Cả hai thuê một căn nhà cấp 4 đơn sơ để ở với giá khoảng 1 triệu đồng/tháng. Trong nhà rất nóng, không có đồ đạc gì cả. Cả nhà ngủ trên một chiếc chiếu, quần áo phơi khắp nơi chứ không có tủ đựng đồ. Nhìn cuộc sống khó khăn của hai em, Duy và Nan xúc động và thương cảm lắm

Nan kể, trước kia vợ chồng cũng bận quá nên không biết cuộc sống của em ra sao. Giờ mới có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của Bot. Cô cũng giải thích rằng không phải mẹ của mình bỏ bê Bot đâu, mà do em trai vốn thích sống tự lập, muốn tự bươn chải kiếm sống, không phụ thuộc vào gia đình. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn nhưng Bot thấy tự do, thoải mái.

184fbf7900451fd52f19.jpg


baed029d30fc618c6f01.jpg


9d108b971880a36d6357.jpg


Mẹ cũng nói vợ chồng Bot về, mẹ sẽ support để hai đứa đi bán hàng nhưng vì còn vướng bận công việc, chuyện học hành, chăm sóc con cái nên Bot chưa tính tới việc đó.

Duy và Nan đã khuyên vợ chồng Bot thuê một ngôi nhà sạch sẽ, thoáng đãng hơn. Cặp đôi mua sắm nhiều đồ dùng gia đình để hỗ trợ cho hai em và cháu. Bot có dự định tương lai sẽ mở một quán cơm phần nên Duy đã nhiệt tình dạy cho Bot nấu món sườn nướng, cơm tấm,...

Cả hai còn dành thời gian đưa vợ chồng Bot và cháu đi dã ngoại, thư giãn để mọi người có cơ hội trò chuyện, mở lòng với nhau nhiều hơn. Duy bộc bạch, anh thương em vợ như em trai của mình luôn, không thiên vị bên nào cả. Bên nào em út khó khăn thì hai vợ chồng sẵn sàng giúp đỡ, không ghét bỏ ai hết nha

2e68327a794b1f9bb33c.jpg


Duy cũng tâm sự câu chuyện bất ngờ rằng toàn bộ tài sản của gia đình nhà ngoại ở Thái Lan đều được để lại cho Nan hết á!

"Bà xã của mình là một người phụ nữ rất cẩn thận trong việc tiêu tiền. Nan chi tiêu tiết kiệm, đồng thời cũng là người rất uy tín nên được tin tưởng lắm.

Mẹ của Nan đã cho cô tất cả tài sản như: Đất đai, nhà cửa, nhà nuôi yến, xe cộ,... Thậm chí bà ngoại, mẹ và dì đều cho Nan đứng tên là người thừa hưởng khoản bảo hiểm nhân thọ nếu sau này họ qua đời nữa nè", Duy tiết lộ.

Tuy nhiên, vợ chồng Duy cũng nhiều lần từ chối thừa kế tài sản của nhà vợ đấy. Lý do bởi Duy tin rằng hai vợ chồng có đôi tay và sẽ tự làm nên tất cả - nghe mà nể quá trời

0a57354bf0629cadb622.jpg


"Việc Nan được đứng tên nhiều tài sản khiến một vài người bà con ganh tị đó. Mình vẫn nói với Nan rằng: 'Nếu em thấy mệt mỏi, áp lực vì chuyện đó quá thì em hãy nói mọi người để lại tài sản cho Bot đi'. Nhưng mọi người không chịu và chỉ tin tưởng Nan thôi.

Hồi đám cưới, mọi người cũng lo chuyện tài sản do Nan đứng tên lắm. Vì mọi người không biết mình thế nào, có tốt không, sợ hai đứa ở với nhau có bền không hay sau này ly hôn lại phải chia tài sản. Mọi người muốn chuyển lại tài sản, không cho đứng tên Nan nữa.

Mình thấy mọi người lo xa chuyện đó cũng là bình thường thôi. Mình với Nan bảo mọi người đổi tên đi, không sao hết, như vậy thoải mái hơn. Chúng mình có đôi tay và chúng mình sẽ tự làm nên mọi thứ. Nhưng rốt cuộc đến giờ vẫn chẳng ai đổi tên gì hết vì mọi người nhìn và biết được cách chúng mình sống nên cũng yên tâm rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top