Mỗi năm, có rất nhiều "hạt giống đỏ" của Quân đội nhân dân Việt Nam được cử sang Liên Bang Nga để học tập và chinh phục đỉnh cao khoa học kĩ thuật quân sự. Hành trang của những "hạt giống đỏ" này chính là khát vọng tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội và lí tưởng cống hiến cho màu cờ sắc áo của dân tộc.
Đỗ Xuân Thìn – học viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự là một trong những quân nhân ưu tú được cử sang đào tạo tại Liên Bang Nga. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, "hạt giống đỏ" này đã đạt được những thành tích học tập xuất sắc tại xứ sở Bạch Dương. Hiện tại, Xuân Thìn đang là học viên năm 3, khoa Quốc Tế, Học viện Hải Quân Pie Đại đế, Liên Bang Nga.
Tình yêu với "chiếc áo xanh" bộ đội
Xuân Thìn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Năm 2018, anh đỗ luôn hai trường là Đại học Ngoại thương và Học viện Kĩ thuật Quân sự - gia đình vui mừng khôn xiết luôn! Tuy nhiên, niềm đam mê với vũ khí mãnh liệt cùng ước mơ trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã thôi thúc chàng trai trẻ chọn con đường Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Những ngày đầu tham gia học tập tại môi trường quân đội, Xuân Thìn được tiếp thu những kiến thức về chuyên ngành và nếp sống kỷ luật trong quân ngũ. Anh coi nhà trường là ngôi nhà thứ hai của mình luôn ấy.
Đến năm 2019, chàng quân nhân nhận được tin vui: mình đã lọt vào danh sách cử sang Liên Bang Nga đào tạo! Vui sướng thì có, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng và trăn trở. Rồi ngày sang Nga cũng đến, trên chuyến bay dài 18 tiếng đồng hồ, anh biết mình sẽ vắng mặt 6 cái Tết của quê hương, nhưng vẫn tràn đầy hào hứng khi sắp được đặt chân đến một quốc gia mới.
Đỗ Xuân Thìn chia sẻ: "Năm đó, tôi rất háo hức khi biết tin mình được sang Nga để sinh sống và học tập. Ngồi trên chiếc máy bay sang Nga là hàng chục con người trẻ tuổi mang theo nhiều khát vọng, nhiệt huyết và tràn đầy quyết tâm, ai ai cũng mong muốn sang đây để học tập và tiếp thu kiến thức về khoa học kĩ thuật quân sự để sau này về phục vụ Tổ quốc".
Hành trình học tập ở xứ sở Bạch Dương ️
Xứ sở Bạch Dương đón những chàng quân nhân bằng một đêm gió rét buốt, xung quanh trời tối mù mịt, ngoài đường cây đã rụng hết lá - một cảm giác lạ lẫm vô cùng trên con đường đến ngôi trường nơi anh sẽ gắn bó 6 năm. Nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi!
Trong 3 năm học tập tại khoa Quốc Tế, Học viện Hải Quân Pie Đại đế, Liên Bang Nga, Xuân Thìn luôn đạt học viên xuất sắc với số điểm 5/5 chấm - quá xịn luôn!
Những năm tháng học tập ở Nga, Xuân Thìn luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh khóa trên, họ là những người dẫn dắt và support chàng quân nhân trẻ tuổi vào những ngày đầu. Học tập ở nơi xứ người, tình cảm của những người quân nhân lại thêm phần thân thiết, họ xem nhau như anh em ruột thịt luôn.
"Vào khoảng thời gian đầu, tôi chưa quen với cuộc sống ở Nga nên bản thân cũng gặp một số khó khăn. Nhưng may mắn là tôi luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các anh khóa trên. Tôi vẫn nhớ như in bữa ăn được nấu theo hương vị Việt Nam từ tay một người anh khóa trên, khi đặt miếng thức ăn vào miệng, nước mắt như sắp tuôn ra. Một cảm giác quen thuộc của cái mùi cái vị ùa về trong tôi. Lúc đó tôi nhớ nhà, nhớ quê hương xứ sở của mình", Xuân Thìn tâm sự
Sau khoảng thời gian học tập ở xứ sở Bạch Dương, Xuân Thìn đã tiếp thu được nhiều kiến thức chuyên môn về khoa học kĩ thuật quân sự. Anh luôn cố gắng nỗ lực và quyết tâm học tập thật tốt để góp phần làm rạng danh người bộ đội cụ Hồ trên đất nước Nga.
Xuân Thìn mong muốn bản thân sẽ tích lũy thật nhiều kiến thức trong 6 năm học tập ở Nga để trở về Việt Nam phụng sự Tổ quốc, quân đội và nhân dân với khát vọng cống hiến, phục vụ nhân dân có được cuộc sống ấm no, đất nước phát triển và tiến bộ hơn nữa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn