BiDethuong2348
New member
Ối dồi ôi, nghe mà rùng mình luôn! Anh Nguyễn Văn Mạnh làm quản lý nhà hàng ở quận 7 mà vẫn đi cướp, lý do thì nghe mà muốn té ngửa – để có tiền bao gái Thế là anh rủ thêm anh bạn tên Tuấn đi "săn" khách nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn, ai ngờ bị "bắt nóng" luôn trong lần đầu
Drama case này xảy ra lúc 21h40' ngày 22/9, khi chị Spilsbury Karen (43 tuổi, quốc tịch Anh) đang dạo phố với bạn trai trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Vừa đến trước số nhà 96 thì bị hai anh chàng đi xe máy chạy ngược chiều giật túi xách luôn. Trong túi có máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại và một ít đô la nữa nha!
Nhưng plot twist đây! Chị chưa kịp kêu cứu đã nghe tiếng "bùm" – Tổ tuần tra Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 1 bắn súng chỉ thiên rồi lao vào truy đuổi luôn Hai tên cướp tăng ga bỏ chạy nhưng đến giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị các anh công an ép xe vào lề chuẩn cơm.
Chúng vứt xe chạy bộ được khoảng 50m thì... hết! Bị khống chế, tay vào còng xoành xoạch
Tại công an, hai anh Nguyễn Văn Mạnh (22 tuổi, quê Lâm Đồng) và Liêu Chánh Tuấn (24 tuổi, quê Bình Thuận) thú nhận hết. Đáng sợ hơn là khi kiểm tra cốp xe, công an phát hiện 2 con dao, 1 dao tự chế dài khoảng 45cm (để chống trả lại công an nếu bị bắt) và 1 dao xếp dài khoảng 15cm (để khống chế nạn nhân) Thật sự là có chuẩn bị kỹ càng đấy!
Nguyễn Văn Mạnh khai rằng mình đang làm quản lý nhà hàng ở quận 7, nhưng vì "đua đòi" và muốn kiếm nhiều tiền để bao gái nên rủ Tuấn đi cướp khách nước ngoài ở khu trung tâm. Ai ngờ lần đầu đi làm đã "về đích" luôn
Happy ending là chị Spilsbury Karen được mời đến Công an phường Bến Thành nhận lại tài sản, chị xúc động và cảm kích hành động nhanh nhạy của Công an Việt Nam Điều này cho thấy công tác bảo vệ an toàn cho du khách nước ngoài đến TP Hồ Chí Minh luôn được các cấp chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu nha!
Nguồn: soha.vn