TổngTàiMầmNon
New member
Lợi dụng việc được giao "cầm" tiền, anh quản lý sinh năm 1999 đã lén lút móc hầu bao chủ quán lên đến hơn 881 triệu đồng để... tiêu xài cá nhân. Giờ thì phải vào tạm giam rồi!
Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tập trung điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quán Phố Hòa Xuân, địa chỉ đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.
Từ nhân viên được tin tưởng đến kẻ "ăn cắp vặt" 881 triệu
Kể từ khoảng tháng 2/2023, Đỗ Phú Tâm được chủ quán Phố Hòa Xuân thuê làm quản lý kiêm thu ngân. Công việc của anh chàng này nghe có vẻ quan trọng phết đó: trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày, quản lý hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền doanh thu phát sinh tại quán.
Nhưng mà, đến tháng 2/2025, anh Tâm bắt đầu nảy sinh ý định "hơi sai sai" - chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán bằng chuyển khoản thì không làm gì được rồi. Nhưng với tiền mặt thì... hehe, cơ hội đến rồi!
Chiêu trò "hack não" chủ quán: Ghi sổ "ảo ma" để lấy tiền thật
Sau khi trực tiếp nhận tiền mặt từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu. Để che giấu hành vi phạm tội, anh ta thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế phát sinh, khiến chủ quán không phát hiện số tiền bị thất thoát.
Bằng thủ đoạn "ảo diệu" trên, từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, anh chàng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán Phố Hòa Xuân với tổng số tiền lên đến 881.255.000 đồng. Con số khủng thật đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tập trung điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quán Phố Hòa Xuân, địa chỉ đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.
Từ nhân viên được tin tưởng đến kẻ "ăn cắp vặt" 881 triệu
Kể từ khoảng tháng 2/2023, Đỗ Phú Tâm được chủ quán Phố Hòa Xuân thuê làm quản lý kiêm thu ngân. Công việc của anh chàng này nghe có vẻ quan trọng phết đó: trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày, quản lý hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền doanh thu phát sinh tại quán.
Nhưng mà, đến tháng 2/2025, anh Tâm bắt đầu nảy sinh ý định "hơi sai sai" - chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán bằng chuyển khoản thì không làm gì được rồi. Nhưng với tiền mặt thì... hehe, cơ hội đến rồi!
Chiêu trò "hack não" chủ quán: Ghi sổ "ảo ma" để lấy tiền thật
Sau khi trực tiếp nhận tiền mặt từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu. Để che giấu hành vi phạm tội, anh ta thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế phát sinh, khiến chủ quán không phát hiện số tiền bị thất thoát.
Bằng thủ đoạn "ảo diệu" trên, từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, anh chàng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán Phố Hòa Xuân với tổng số tiền lên đến 881.255.000 đồng. Con số khủng thật đấy!
Nguồn: kenh14.vn