Chàng photographer 25 tuổi bỏ nghề giáo viên để đi tình nguyện "solo" khắp nơi

3eeb8c4732f1f2fad71b.webp


Từng cầm phấn dạy nhạc, Phạm Trí Thanh (25 tuổi) giờ đây cầm máy ảnh lang thang khắp nơi - không chỉ để chụp hình mà còn để đem yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn hơn mình ✨

Muốn trở thành một phần của những nơi mình đặt chân đến

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trí Thanh đã là "chiến binh" tích cực trong mọi hoạt động xã hội rồi. Ra trường xong, bạn ấy theo nghề giáo viên dạy nhạc. Nhưng mà cảm thấy chưa "vibe" lắm, lại phát hiện ra mình mê mẩn nhiếp ảnh, Thanh đã mạnh dạn pivot sang nghề mới luôn ➡️

af37453e417399a61911.jpg


Duyên số đến khá bất ngờ nha! Một lần được mời đi chụp hình cho nhà thờ, Thanh tình cờ được ghi lại khoảnh khắc đoàn các bé từ mái ấm ở Kon Tum vào Sài Gòn chơi. Nhìn các em vừa háo hức vừa ngỡ ngàng trước thành phố lớn, lại hơi rụt rè nữa, Thanh thấy thương quá đi! Sau lần đó, chàng trai xin luôn info để "hẹn gặp lại". Và thế là tháng 10/2022, anh khăn gói lên đường một mình đến mái ấm Vinh Sơn 4 (Thôn 10, Xã Đăk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum).

Với Thanh, chuyến đi này là để trải nghiệm thật, chứ không phải kiểu "làm từ thiện cho xong việc" đâu nhé. Lúc đó túi còn mỏng, nhưng anh vẫn gom góp được khoản nhỏ mang lên trao cho các xơ lo cho các em ăn uống.

Tuy chỉ ở lại vài ba hôm, nhưng Thanh đã tích lũy được cả tá kỷ niệm đẹp với các em. Về đến nhà, anh càng cảm thông với những khó khăn mà các em và các xơ phải đối mặt hàng ngày. Quyết tâm làm gì đó ý nghĩa hơn, Thanh dùng những bức ảnh mình chụp để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp. Và boom! Các em được tài trợ tận 20 chiếc xe đạp để đi học, con đường tới trường từ đó chill hơn nhiều!

Hành trình comeback

Đúng một năm sau, tháng 11/2023, Trí Thanh lại "quay xe" lên Trại trẻ mồ côi Vinh Sơn thăm các em. Lần này khác hẳn lần trước nha! Trước khi đi, anh kêu gọi hội bạn, người quen "ai có gì góp nấy". Chuyến xe lên mà mang đồ nhiều đến nỗi trông như "đi buôn" luôn á

b0afcc9d627db6cdb5f7.jpg


Ngoài những chiếc máy tính Casio cũ kêu gọi được từ các bạn học sinh mình từng chụp kỷ yếu, Thanh còn tự bỏ túi mua thêm mấy chiếc laptop cũ mang lên. Nhờ thế, các em có thêm "cửa sổ" mới để học hành và khám phá những thứ mình yêu thích. Lần này đến, Trí Thanh không còn là "khách" nữa mà được đón như anh cả về nhà vậy. "Các em nhỏ ở đây được xơ dạy rất lễ phép, đi học về thấy mình là đứa nào cũng chào ríu rít", anh tâm sự

Những ngày ở mái ấm, Thanh "all-in" luôn: phụ việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, có khi còn theo các em đi lấy mủ cao su nữa. Nhiều lần bạn bè thắc mắc: "Đi tình nguyện một mình thế được cái gì?", anh chỉ cười hiền đáp: "Giờ có bao nhiêu cho bấy nhiêu, sau này tụi nhỏ lớn mỗi đứa thương tui một ít là giàu to rồi đó"

51689b1137dc98bcada8.jpg


Đến lúc phải chia tay về lại thành phố, có em nhỏ còn lén bỏ dở buổi học để chạy đến chào Thanh lần cuối. Anh xúc động tin rằng, nhờ những chuyến đi thiện nguyện "solo" với trái tim chân thành, mình mới có thể gắn bó sâu đậm đến vậy ❤️

0b20ebf7946e8f4f75a5.jpg


4d9f47332b95736e97d0.jpg


a0f776c1ba04f7844fec.jpg


0f8a685c4be8474e2f41.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top