Chàng phóng viên trẻ Cao Tuấn Ninh bỏ phố về bản làm điều ý nghĩa

8e7bb92d338040846cec.webp


Ở tuổi 25, tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí truyền hình và ngành Luật tại Viện Đại học Mở Hà Nội, chàng trai Cao Tuấn Ninh đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định bỏ phố về bản để thực hiện những hoài bão lớn lao của mình

d32216f85b1d6b1288ef.jpg


Sinh ra ở vùng quê Yên Bái, lớn lên với đức tính chịu thương chịu khó, ngay từ nhỏ Tuấn Ninh đã biết mơ ước về những điều tươi đẹp cho bản thân và cuộc sống xung quanh.

Sự nghiệp đáng mơ ước từ năm 19 tuổi

Ngay khi còn là sinh viên, Tuấn Ninh đã tích cực tham gia các sự kiện của các Đài truyền hình, cộng tác cho nhiều tờ báo khác nhau. Anh từng là cựu phóng viên điều tra của Báo Đời sống và pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam.

30cdfc50cb27bdb83dbf.jpg


Với đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng , Tuấn Ninh đã gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào. Anh từng đạt giải nhì VTV Got Talent, lọt Top 12 phim ngắn xuất sắc MyDream VTV6 2018, cùng giải Phim ngắn xuất sắc và quay phim xuất sắc tại cuộc thi làm phim không chuyên cho học sinh sinh viên do TPD tổ chức năm 2017.

4db0391529f0ffacd853.jpg


22f20bac259b50d66c08.jpg


Không chỉ vậy, Tuấn Ninh còn là đạo diễn của nhiều chương trình như Tình Ca Yên Bái; chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Nguyễn Huệ, đạo diễn hình ảnh huyện Trấn Yên - Yên Bái đón nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của Tây Bắc, cùng nhiều vai trò đạo diễn, trợ lý đạo diễn các cầu truyền hình trên VTV, VTC, VOV, NguoiduatinTV...

Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các diễn đàn trẻ với vai trò diễn giả tại Khoa Du lịch trường Đại học Hà Nội, chương trình Stalk cùng các bạn sinh viên đam mê khám phá, và tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Có thể nói, đây là vị trí và sự nghiệp mà nhiều bạn trẻ ao ước được có

bde275d3ca4314d2bcb2.jpg


Quyết định gây "sốc": Từ bỏ phố thị về bản làng

Mặc dù đã "ổn định cuộc sống" tại thủ đô, nhưng Tuấn Ninh vẫn quyết định trở về quê hương Yên Bái để thực hiện những mục tiêu lớn lao của mình. Chính nghề phóng viên đã tạo cơ hội cho anh được đi nhiều nơi và trải nghiệm những đặc sắc về con người, văn hóa từng vùng miền. Anh dần thấm thía nỗi vất vả, gian khó của người dân dân tộc thiểu số. Điều đó thúc đẩy Tuấn Ninh phải làm một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống, với quan niệm:

"Hạnh phúc là cho đi và thành công là không để lại ai phía sau"

0693a1701e4fb29d97f1.jpg


339ddd4222304cb6c860.jpg


Tuấn Ninh tâm sự: "Tôi đã từng đi nhiều nơi trải nghiệm nhiều vùng đất nhưng có lẽ chuyến đi về vùng trà cổ thụ quê tôi là chuyến đi đáng nhớ nhất khi tôi được làm những công việc mình chưa từng được làm, thấy những khoảnh khắc mà tôi chỉ gặp vài lần trong đời".

Mang cơ hội đến cho người dân vùng cao

Rời phố, Tuấn Ninh trở về vùng núi Suối Giàng thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái. Đây là vùng trà cổ thụ với những cột cây trăm tuổi, thuộc diện vùng 135 của cả nước, nơi đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn ️



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top