Chàng Phó Chủ tịch CLB "Nhà doanh nghiệp tương lai" vượt khó từ hoàn cảnh gia đình khó khăn ✨

cd9669b175c656919d6e.webp


Lê Đình Hiếu, sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) chính là minh chứng sống cho câu "hoàn cảnh không định nghĩa tương lai" Gia đình cận nghèo, bố mắc ung thư gan giai đoạn 2, mẹ phải gồng gánh cả nhà, anh trai khuyết tật nặng từ nhỏ do viêm não Nhật Bản - đó là background mà Hiếu phải đối mặt mỗi ngày.

Vài năm trước, với hy vọng thoát nghèo, bố Hiếu đã vay ngân hàng để kinh doanh gia cầm với gần 30 nghìn con. Nhưng cuộc đời không phải phim Disney, hai lần đều thất bại, phải bán lỗ Nợ ngân hàng chồng chất, không còn gì để thế chấp, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Thời điểm đó, bố mẹ Hiếu suy sụp hoàn toàn vì áp lực tài chính quá lớn.

Sau đó gia đình chuyển sang khai thác đá thuê để có thu nhập trả nợ. Nhưng chưa kịp thở phào thì bố ngã bệnh, mẹ Hiếu vừa phải chăm chồng vừa phải kiếm tiền lo toàn bộ chi phí cho cả nhà

f481d2a9a263f437ff78.jpg


351bbe40e2fad9e15e60.jpg


Đầu năm 2020, khi phát hiện bố mắc ung thư gan, tinh thần cả gia đình gần như sụp đổ. Thời điểm đó Hiếu đang học lớp 12, chuẩn bị thi THPT quốc gia. "Mình cố gắng thi xong và đăng kí vào quân đội theo nguyện vọng của bố. Thời gian bố nằm viện luôn tỏ ra là ổn, nhưng mình biết ông đang trách bản thân rất nhiều. Bố có nói: bố xin lỗi con, bố không lo cho con được nữa rồi. Mình ngơ người ra không nói được gì, chỉ ngậm ngùi nước mắt, tiếp tục bóp chân cho bố" - Hiếu xúc động chia sẻ

Dù đang là trụ cột gia đình với vô vàn lo toan, mẹ Hiếu vẫn động viên con: "Con đam mê con thích học gì thì con quyết định nhé. Bây giờ nhà ta đang còn nợ ngân hàng và bên ngoài nữa, con cố gắng học con nhé"

840ba60d01881207852f.jpg


Không suy nghĩ thêm nữa, Hiếu quyết định đổi nguyện vọng để theo đuổi đam mê của mình - ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Hồng Đức.

"Gia đình và những áp lực kinh tế là động lực lớn giúp mình không ngừng phát triển bản thân ở tuổi 18. Những khi mệt không muốn tiếp tục việc học thì mình nghĩ đến gia đình. Khi đó ý chí kiên định lại và xác định học tập, làm việc thật tốt không lung lay trước những cám dỗ ngoài xã hội" - Hiếu tâm sự

Thi đậu vào ngành Quản trị Kinh doanh, chỉ sau 2 ngày đến trường, Hiếu đã gặp cô Nguyễn Thị Huyền - giảng viên khoa KT-QTKD. Cô đã giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc của Hiếu về học tập và kinh doanh...

0d4a25dce57756955175.jpg


dadc0accb90414cfae79.jpg


Plot twist đỉnh nhất: ngày 20/10/2020 mới vào học, đến 25/10/2020 Hiếu đã trở thành thành viên chính thức của Sinh viên khởi nghiệp với đề án "Bảo tồn và phát triển làng nghề làm nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa" với thương hiệu "Hoàng Gia"

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trò, sản phẩm nước mắm Hoàng Gia kết hợp cùng Bưu điện Việt Nam Post đã có mặt tại hầu hết 27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa, cùng một số nhà phân phối ở các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình ✈️

8b06deda5e7e433d233a.jpg


d07736b8cc5b393ccdf9.jpg


Với tư cách đại diện cho đề án và được thành lập công ty nước mắm Hoàng Gia, Hiếu đã trở thành thành viên của Hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Thanh Hóa, Hội Giao thương tỉnh Thanh Hóa. Chàng trai sinh năm 2002 được tham gia và học hỏi rất nhiều tại các Đại hội tỉnh và sự kiện cấp tỉnh

Trong quá trình học tập, Hiếu đã đạt 2 học bổng của doanh nghiệp và 2 học bổng của trường với thành tích cao và sự vươn lên vượt bậc trong hoàn cảnh khó khăn

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top