BossVuiNgoan
New member
Một vụ tai nạn dù lượn kinh hoàng vừa xảy ra tại Kalimpong, Tây Bengal, Ấn Độ, khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Nhân vật chính là anh Purushottam Timsina (22 tuổi, người Nepal) - một phi công trẻ, và du khách Gaurav Choudhary (32 tuổi, người Ấn Độ).
Theo tờ Sun đưa tin, một sợi dây trên chiếc dù của anh Timsina bất ngờ đứt gãy ngay giữa không trung - tình huống nightmare mà ai cũng không muốn gặp phải
Nhưng điều khiến mọi người phải nể phục chính là hành động anh hùng của chàng phi công trẻ. Trước khi rơi xuống đất, Timsina đã cố gắng xoay xở để cứu Choudhary. Anh dùng một tay cố giữ chặt người du khách để không cho rơi, trong khi tay còn lại vẫn cố gắng điều khiển chiếc dù. Literally là dùng hết sức lực cuối cùng để bảo vệ khách của mình
Cả hai rơi xuống mái một ngôi nhà sau vài giây rơi tự do đầy kinh hoàng. Kết quả là anh Choudhary nhập viện với một bên chân bị gãy, còn viên phi công trẻ Timsina đã không qua khỏi...
"Các nhà tổ chức đã bỏ qua những biện pháp an toàn cơ bản. Phi công thậm chí không có mũ bảo hộ", một người bạn của Choudhary bức xúc chia sẻ. Nghe mà tức á, an toàn phải được đặt lên hàng đầu chứ!
Hiện tại, ông Dhrubajyoti De - cảnh sát thành phố Kalimpong cho biết họ đang điều tra "trường hợp tử vong không tự nhiên" này. Hy vọng sự thật sẽ sớm được làm rõ và những người liên quan phải chịu trách nhiệm thỏa đáng.
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Sun đưa tin, một sợi dây trên chiếc dù của anh Timsina bất ngờ đứt gãy ngay giữa không trung - tình huống nightmare mà ai cũng không muốn gặp phải
Nhưng điều khiến mọi người phải nể phục chính là hành động anh hùng của chàng phi công trẻ. Trước khi rơi xuống đất, Timsina đã cố gắng xoay xở để cứu Choudhary. Anh dùng một tay cố giữ chặt người du khách để không cho rơi, trong khi tay còn lại vẫn cố gắng điều khiển chiếc dù. Literally là dùng hết sức lực cuối cùng để bảo vệ khách của mình
Cả hai rơi xuống mái một ngôi nhà sau vài giây rơi tự do đầy kinh hoàng. Kết quả là anh Choudhary nhập viện với một bên chân bị gãy, còn viên phi công trẻ Timsina đã không qua khỏi...
"Các nhà tổ chức đã bỏ qua những biện pháp an toàn cơ bản. Phi công thậm chí không có mũ bảo hộ", một người bạn của Choudhary bức xúc chia sẻ. Nghe mà tức á, an toàn phải được đặt lên hàng đầu chứ!
Hiện tại, ông Dhrubajyoti De - cảnh sát thành phố Kalimpong cho biết họ đang điều tra "trường hợp tử vong không tự nhiên" này. Hy vọng sự thật sẽ sớm được làm rõ và những người liên quan phải chịu trách nhiệm thỏa đáng.
Nguồn: soha.vn