Một anh nông dân ở Trung Quốc vừa flex thành công chiếc đĩa bay tự chế và còn bay luôn chuyến đầu tiên nữa chứ!
Shu Mansheng, một anh nông dân sống tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, chỉ mới học hết phổ thông cơ sở thôi nhưng đã tự tay chế tạo chiếc máy bay này hoàn toàn thủ công và đưa nó lên được độ cao 2 mét luôn á!
Anh Shu đã tự học về cơ khí và điện tử để hoàn thành chiếc đĩa bay này, với các động cơ gắn liền với cánh quạt. Nghe đơn giản nhưng mà thực tế phức tạp lắm đó!
Đây không phải lần đầu tiên anh nông dân này theo đuổi "giấc mơ bay" của mình đâu nha. Trước đó anh đã từng tự lắp ráp 2 chiếc máy bay phản lực, tuy nhiên 2 dự án này đều... fail
Chiếc máy bay phản lực đầu tiên không thể cất cánh khỏi mặt đất sau khi một lốp xe chạy đà bị nổ trên đường băng, còn chiếc thứ 2 thì bị rơi ngay khi cất cánh luôn.
Nhưng anh Shu không hề nản lòng và chuyển sự chú ý sang thiết kế chiếc đĩa bay. Anh đã phải bỏ ra hơn 9.500 USD (tầm 240 triệu VNĐ) để hoàn thành chiếc đĩa bay đầu tiên vào năm ngoái, nhưng cũng thất bại và không thể cất cánh
Anh Shu lại tiếp tục với bản vẽ mới và bắt đầu xây dựng chiếc đĩa bay thứ 2 vào năm nay, và lần này cuối cùng cũng thành công khi chiếc đĩa bay đã có thể bay lên được độ cao 2 mét rồi!
Anh Shu đang lên kế hoạch tiếp tục cải tiến chiếc đĩa bay của mình và cũng hy vọng sẽ lập nên một trường học dành cho trẻ em quan tâm đến các dự án tương tự.
"Ước mơ của tôi là xây dựng một trường học đặc biệt, nơi trẻ em có thể tìm hiểu tất cả những điều mà chúng không được giảng dạy ở trường học bình thường" - anh Shu chia sẻ.
Nguồn: soha.vn