Chàng nông dân Trung Quốc bay drone tự chế cứu người giữa lũ dữ: "Tôi biết trái luật nhưng..."

WibuCoolUwu

New member
Tối 1-7 vừa rồi ở TP Liễu Châu, Trung Quốc đã diễn ra một màn giải cứu real-life đỉnh của chóp khiến netizen phải thốt lên "có tài thật!"

Chuyện là có một anh thanh niên đang mắc kẹt trên mái nhà 2 tầng sắp sập giữa biển nước lũ, kêu cứu lia lịa mà tàu cứu hộ cao tốc không thể lại gần được suốt 1 tiếng đồng hồ vì dòng nước chảy quá xiết. Tình hình cực kỳ nguy hiểm!

1b12b05f971a467658d9.jpg


May quá lúc này có một người hàng xóm tên là ông Lai nhìn thấy, anh tự nhiên nghĩ ra một solution cực kỳ bá đạo: dùng luôn chiếc UAV nông nghiệp tự chế của mình để... chở người!

Phải nói là chiếc drone này không phải dạng vừa đâu nhé, nó có khả năng cõng được tới 100kg, thường ngày ông Lai dùng nó để chở gạch, xi măng hoặc phun thuốc trừ sâu thôi. Nhưng giờ thì "thời thế tạo anh hùng", phải tận dụng mọi thứ có thể!

Clip quay lại cho thấy chiếc UAV bay ở độ cao khoảng 20m, lách qua hàng cây và cột điện một cách cực kỳ khéo léo rồi hạ cánh an toàn xuống con đường bên dưới. Toàn bộ màn giải cứu chỉ mất chưa đầy 2 phút - nhanh gọn lẹ như phim Hollywood luôn!

Plot twist là ông Lai mới học lái UAV từ tháng 8 năm ngoái thôi đó, mà đã xử lý tình huống cực căng thế này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hành động của mình là... trái pháp luật rồi

"Tôi biết rằng việc dùng UAV chở người là trái phép nhưng lúc đó tôi lo nhà sập và nóng lòng muốn cứu người. Tôi không khuyến khích ai làm theo" - ông chia sẻ với báo The Beijing News.

Phải nói là câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh đợt mưa "Mai Vũ" hàng năm đang tàn phá khắp miền Bắc và miền Tây Trung Quốc. Cảnh báo đỏ đã được kéo dài từ tỉnh Tứ Xuyên qua Cam Túc và tới tận Liêu Ninh. ️

Tình hình nghiêm trọng lắm luôn: Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã phải đổ bộ về thị trấn Thái Bình ở tỉnh Hà Nam vào ngày 2-7, sau khi một con sông gần đó vỡ bờ khiến 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Truyền thông Trung Quốc mới đây còn đưa tin thêm 2 người nữa đã tử vong do sạt lở tại tỉnh Cam Túc.

Không chỉ riêng Trung Quốc, thảm họa thiên nhiên cũng đang diễn ra khắp nơi. Ở hạt Kerr thuộc bang Texas, Mỹ, ít nhất 24 người đã chết do lũ quét bất ngờ sau khi khu vực hứng tới 300mm mưa chỉ trong một đêm - bằng 1/3 lượng mưa cả năm luôn!

Đáng lo hơn, Phó thống đốc Texas Dan Patrick cho biết lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy 23 bé gái ở trại hè Mystic cạnh sông Guadalupe, sau khi nước sông dâng cao tới 8m chỉ trong vòng... 45 phút!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top