Ở một ngôi làng tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có cái giếng khô siêu kỳ dị mà ngay cả dân địa phương cũng không dám lại gần luôn á!
Nhắc đến chuyện Tề bị Chu thôn tính vào đời Nam Bắc Triều, nhà thơ Lý Thương Ẩn đã viết trong bài thơ "Bắc Tề kỳ một" rằng: "Nhất tiếu tương khuynh quốc tiện vong/ Hà lao kinh cức thủy kham thương" (Có được nụ cười mỹ nhân thì nước cũng mất/ Gai góc mọc ở đây vẫn còn nhọc lòng thương cảm sao).
Quá trình diệt vong trong nháy mắt cùng cái kết "thương cảm" đã khiến mọi thông tin và lưu trữ về triều đình này đều rất ít ỏi. Theo đó những di tích và hiện vật về triều đại Bắc Tề (550 - 577) cũng trở nên bí ẩn và thu hút sự chú ý của không ít người. Cùng với sự tiến bộ của khảo cổ học, phong cách và diện mạo lịch sử của triều đại Bắc Tề cũng được khôi phục một cách chính xác.
Trong tiến trình lịch sử của Trung Quốc, văn hóa lăng mộ luôn chiếm một vị trí quan trọng. Người xưa tin rằng sau khi chết đi, con người sẽ sang một thế giới khác, chính vì vậy, sự xa hoa của các lăng mộ quyết định thế hệ tương lai có được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý hay không.
Cái giếng khô đáng sợ nhất làng
Ở một ngôi làng tại tỉnh Hà Bắc có xuất hiện một cái giếng khô vô cùng kỳ lạ, đến cả người dân địa phương cũng sợ không dám lại gần. Ông Lý là chú nông dân trong làng, nhà ông xây cái chuồng heo ngay sát chiếc giếng lạ này.
Kể từ khi chuồng heo được xây, gia đình ông phát hiện dưới giếng khô thường xuất hiện tiếng động lạ lúc nửa đêm. Ông Lý cảm thấy vô cùng lo lắng, xét cho cùng, chi phí chăn nuôi lợn tương đối cao, nếu bọn trộm ẩn nấp trong giếng khô lên kế hoạch xấu xa thì cuộc sống của cả gia đình họ sẽ tiêu tan mất thôi!
Lâu dần, người dân trong làng biết được giếng cạn nhà họ Lý thường phát ra tiếng động bất thường, tư tưởng phong kiến lạc hậu khiến dân làng gần đó coi chiếc giếng cạn là một thế lực tâm linh khủng khiếp, không dám lại gần. Nhưng ông Lý thì không tin vào những chuyện thần bí nên quyết định gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ luôn!
Dựa vào kinh nghiệm dày dạn, cảnh sát địa phương đã phát đoán chiếc giếng khô này có dấu vết hoạt động của bọn trộm mộ. Để chứng minh cho suy đoán của mình, cảnh sát đã nhanh chóng thông báo cho các chuyên gia di tích văn hóa khẩn trương đến hiện trường để thu dọn và khai quật.
Sau vài lần kiểm tra, các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi mộ cổ sang trọng được chôn cất ngay dưới sân của ngôi nhà họ Lý á!
Để đảm bảo công việc khai quật di tích văn hóa được suôn sẻ, gia đình ông Lý đã được yêu cầu lập tức chuyển tới nơi khác sinh sống (chạy thôi!). Khi cửa lăng mở ra, các chuyên gia đã phát hiện rất nhiều vết tích của các vụ trộm trong ngôi mộ cổ, mặc dù vậy, hơn một nghìn di vật văn hóa quý giá đã được tìm thấy. Các chuyên gia xác định đây là lăng Vũ Ninh, thuộc về hoàng đế Cao Dương - vị vua đầu tiên của triều đại Bắc Tề!
Lăng mộ 1.500 tuổi bên dưới đáy giếng
Mặt bằng ngôi mộ ban đầu là một ngôi mộ hình tròn, phía nam dựng một bức tượng bằng đá cao khoảng 3m, mộ đạo dốc xuống lòng đất. Lăng có cấu trúc căn phòng đơn hình vuông cạnh vòng cung, có chóp nhọn ở bốn góc, tổng diện tích khoảng 7,5 mét vuông.
Các nhà khảo cổ học tìm thấy một số lượng lớn các bức tranh tường và các bức tranh vẽ trên mặt đất được lưu giữ trong lăng mộ, và cho đến nay đây là phát hiện quan trọng nhất về tranh vẽ ở các triều đại phương Bắc đó nha!
Hai bức tường của hành lang mộ đạo nổi bật với hình vẽ rồng xanh và bạch hổ, trên đỉnh có các linh thú, chim thần, mây và hoa sen. Nền của lối đi trong lăng được trải thảm họa tiết hoa sen.
Phía trên cổng hành lang sơn một con chim màu đỏ, hai bên vẽ hình đầu thú và thỏ lông vũ. Đỉnh mộ là bản đồ sao, tường lăng chia làm 3 cột, cột trên chia ô để vẽ các con vật, cột giữa vẽ dã thú và chim muông, cột dưới vẽ hình người.
Mặc dù ngôi mộ đã từng bị trộm cắp, hơn 1.600 bức tượng nhỏ bằng gốm và một số đồ gốm men ngọc đã được khai quật. Trong số đó, lần đầu tiên phát hiện được hai bức tượng người gác cửa kích thước lớn cao 1,42 mét - nét đặc trưng trong các lăng mộ của triều đại phương Bắc nha!
Cao Dương - vị hoàng đế đánh mất chính mình
Trong thời kỳ đầu trị vì, Hoàng đế Cao Dương đã rất nỗ lực để cai trị, ông khuyến khích nông nghiệp và giáo dục, việc ban hành vô số chính sách chính trị xuất sắc đã đưa Trung Quốc tiến đến thời kỳ hoàng kim luôn!
Song cách cai trị thanh minh, công chính này không duy trì được lâu lắm. Hoàng đế Cao Dương khi ở thời kỳ cuối cai trị dần dần quên đi khát vọng ban đầu của mình, ông trở nên tàn bạo và tham lam khoái lạc. Năm 34 tuổi, vị vua đầu tiên của Bắc Tề đã băng hà do uống quá nhiều rượu, đặt dấu chấm hết một đời truyền kỳ của mình.
Nguồn: kenh14.vn