Chàng nhiếp ảnh gia liều mạng vì đam mê nghệ thuật, kết cục xót xa

2c2e5c88e0d75531fac0.jpg


Câu chuyện này nghe mà xót xa quá đi! Jacob Cockle - một nhiếp ảnh gia mạo hiểm 28 tuổi đã ra đi vĩnh viễn khi cố gắng chụp cận cảnh xoáy nước siêu nguy hiểm.

Jacob là một người không biết sợ hãi là gì, anh luôn muốn mang đến những bức ảnh "đỉnh của chóp" về những trải nghiệm cực kinh dị cho người xem. Chính vì vậy anh bạn này thường xuyên bất chấp mọi nguy hiểm, kể cả cái chết để có thể chụp được những bức hình đỉnh nhất. Trang cá nhân của Jacob đã thu về hàng triệu view vì những shot hình "đỉnh nóc kịch trần" này luôn!

c8b66d6b0e5a3176e748.jpg


Nhưng rồi vào ngày 28 tháng 5 năm ngoái, trong khi cố gắng quay cận cảnh một dòng xoáy nước ở Carnsew Pool, Jacob đã bị cuốn vào xoáy nước đó và được kết luận là chết đuối. Đau lòng quá đi mất...

Mãi đến hôm nay, kết quả cuộc điều tra về cái chết của Jacob mới được công bố chính thức.

Theo công bố của cảnh sát, Jacob được kết luận là chết đuối. Vì muốn tạo thêm chút vibe hài hước cho đoạn video của mình, Jacob đã đội một chiếc mũ hình đầu ngựa (nghe sao mà quirky vậy ) và nhảy xuống nước. Cảnh sát phát hiện ra dấu hiệu rằng Jacob đã sử dụng thuốc an thần trước khi thực hiện màn quay phim định mệnh này. Các nhân viên điều tra cũng cho biết thêm, Jacob Cockle mắc chứng khó đọc nặng và điều này cũng ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng của anh khi ở dưới nước.

509293a1699d2ac90d37.jpg


Vòng xoáy nước mà Jacob định quay được tạo ra bởi đường hầm Victoria trong quá trình nó hút ra khỏi cảng nước. David Ranie, một người bạn 70 tuổi của Cockle đứng trên bờ đã vô tình quay lại cảnh Cockle bị cuốn vào vòng xoáy nhưng không thể nào cứu được anh ta và chỉ có thể đợi đến khi xác của Cockle nổi lên mặt nước. Ôi trời ơi, tưởng tượng không nổi cảm giác đó

4e295f4527af43bbe330.jpg


edeea80a0869699ce7d2.jpg


Trong băng ghi âm khai báo với cảnh sát, ông David Ranie cho biết: "Jacob xuống nước với quyết tâm bằng mọi giá phải thực hiện được video chi tiết và rõ ràng nhất về xoáy nước đó. Jacob là một tay bơi cừ khôi. Nhưng anh ta là một kẻ ưa mạo hiểm và khá là bốc đồng. Cá nhân tôi cho rằng Cockle là một người trẻ đáng ngưỡng mộ vì anh ta đã được chết vì niềm đam mê của mình."

1b5be18d21f0f2e86fdf.jpg


Ông David Ranie cũng kể lại rằng trước khi xuống nước, Cockle đã nhờ ông gắn một máy quay trên người anh ta để anh ta có thể chụp cận cảnh vòng xoáy. Về phần đầu ngựa mà Cockle mang theo, anh ta có ý định sẽ ném nó vào vòng xoáy và ông David Ranie ở trên bờ sẽ quay lại cảnh chiếc đầu ngựa bị xoáy nước bắn lên như thế nào.

Jacob Cockle là một nhiếp ảnh gia được đánh giá cao lắm nha mọi người! Tác phẩm khiến anh nổi tiếng là một bức hình kinh hoàng chụp lại cảnh 2 người bị sóng cuốn ra biển.

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh mạo hiểm này, Jacob đã từng suýt chết một lần vào tháng 12 năm 2008 khi đi lướt sóng và suýt đâm vào một bãi đá lớn. Từng trải rồi mà vẫn...

Mẹ của Jacob, bà Carolyn Sheard trả lời báo chí sau công bố điều tra của cảnh sát rằng: "Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Jacob của tôi đã sống hết mình với đam mê và đó là điều mà phần lớn chúng ta không ai làm được. Nó luôn sẵn sàng đối đầu với mọi hiểm nguy và sẽ luôn là biểu tượng của một tinh thần tự do trong lòng chúng tôi." ️

4c8837cb38c71fa5449a.jpg


8d46be639b3e95f4007e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top