Vẫn là những con người quen thuộc và địa điểm cũ ấy, nhưng mà thời gian thì đã là 30 năm sau rồi, cuộc sống của họ cũng đổi thay nhiều lắm luôn
Chris Porsz là anh nhiếp ảnh gia đường phố siêu nổi tiếng đến từ xứ sương mù nước Anh. Suốt những năm 1970, anh làm việc và sống tại thị trấn Peterborough. Hồi đó, vô vàn con người xa lạ, đại diện cho những cá tính riêng biệt, những tầng lớp khác nhau trong xã hội đã lọt vào ống kính của anh: Từ người nổi loạn, lãng mạn cho đến những tâm hồn phiêu bạt tự do.
Đúng 30 năm sau, Chris quyết định đi khắp mọi nơi để tìm kiếm lại ký ức cũng như tìm lại những nhân vật trong những bức hình năm xưa ấy, một lần nữa tái hiện lại những tác phẩm của mình với điểm khác biệt duy nhất là khoảng thời gian đã trôi qua, cũng có vài người đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
Bộ ảnh mang tên "Thời gian" của Chris thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng vì ý nghĩa sâu sắc ẩn sau những bức ảnh mà anh dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện. Ý niệm về thời gian trôi và con người, thế giới cũng sẽ theo đó mà thay đổi, khiến ta biết trân quý những thứ đang có ở hiện tại, đồng thời mong đợi những điều tốt đẹp đang chờ ta ở phía trước
1. Nụ hôn vội vã thay lời tạm biệt ở ga tàu, tình yêu năm đó giờ đã có cái kết thật đẹp nha
2. Bức ảnh được chụp tại Quảng trường Nhà thờ ở Peterborough. Nhóm bạn có anh John, từng làm nghề dọn rác giờ là thiết kế nội thất kiêm thành viên của một band nhạc. Gary vẫn bán thịt kiếm sống. Mirko làm việc trong một nhà máy gạch và vài người bạn khác nữa. Nhưng Kim và Sean vắng mặt vì đã qua đời rồi...
3. Những người trẻ nổi loạn ngày nào. Tina và Dog bên nhau khi cô nàng mới 18 tuổi. Cặp đôi rời thành phố vào những năm 1990 và đi du lịch đến nhiều nơi. Họ có với nhau một cặp song sinh nhưng giờ đây, họ không còn đồng hành cùng nhau nữa. Tina đang sống ở Dorset và làm trong ngành dệt. Còn Dog đang làm vườn ở vùng Tây Nam xứ Wales. "Đó là thời tuổi trẻ rực rỡ. Tôi để kiểu tóc như vậy trong vài năm", Tina nói. Còn Dog thì cười khi nhìn vào hình ảnh cũ, cái thời đầu mình vẫn còn tóc
4. Những năm 1980, Michael Ross từng phải sống ở trạm xe buýt suốt 10 năm vì nhà ông bị hoả hoạn, tiền của đều mất hết. Năm 2015, ông cụ đã có một mái ấm nhờ sự giúp đỡ của chính quyền rồi
5. Steve Osborn từng gãy chân hết lần này đến lần khác vì nghiện đua motor. Đến giờ, ông phải dùng gậy để di chuyển vì đôi chân đã tàn tật. Chàng trai lỳ lợm ngày nào đã kết hôn và có 4 người con trai, nhưng không may một trong số họ đã qua đời
6. 3 người bạn thân Trung học đến giờ vẫn là tri kỷ của nhau. Họ vẫn dành thời gian cuối tuần cùng nhau dạo quanh thị trấn bằng xe đạp nè, friendship goals quá đi
7. Vicki Gracey đã làm nhân viên trong một cửa hàng trang sức ở Trung tâm mua sắm Queensgate trong hai năm. Thời gian sau đó, cô đổi nhiều nghề khác nhau: làm ở quán bar, làm tóc, phục vụ trong nhà hàng còn hiện tại đang làm ở công ty cho thuê bất động sản. Cô đã kết hôn và có hai con rồi đó
8. Đúng 30 năm (1985-2015), mọi thứ đã thay đổi quá nhiều với Jennifer Hall nha
Nguồn: kenh14.vn