Phan Thanh Tâm - cái tên đang được giới trẻ Hà Nội săn đón nhiệt tình, là nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho hội hot girl và người nổi tiếng đấy các bạn ơi!
Nghe thôi đã thấy flex rồi nhỉ, nhưng mà plot twist là anh bạn này lại học... ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội cơ đấy! Chứ đâu phải học nhiếp ảnh chuyên từ đầu đâu. Duyên với nghề bắt đầu từ một câu chuyện cực kỳ giản đơn: anh rể mua máy ảnh về nhưng... bỏ đó không xài
Ban đầu, Tâm chỉ định mượn máy để đi chụp cho fun thôi, kiểu giải stress sau những giờ học căng não gì đó. Nhưng không ngờ từ hoạt động thả thính... ý mình là thả lỏng đầu óc, chụp ảnh đã thành passion lớn nhất của bạn ấy luôn rồi!
Tâm tâm sự: "Giờ đã nâng cấp dàn máy ảnh xịn xò hơn nhưng tôi vẫn không thể quên cảm giác vui sướng khi lần đầu cầm chiếc máy ảnh 550D của anh rể. Dù đã 12 năm trôi qua song niềm hạnh phúc và cảm giác về chiếc máy ảnh đơn sơ ấy vẫn nguyên vẹn như thưở ban đầu". Chuẩn first love vibes luôn!
Mặc dù không phải nhiếp ảnh gia "chính hiệu" nhưng anh bạn vẫn chill chill chiếm trọn cảm tình của khách hàng bằng tâm huyết và tài năng thật sự. Đặc biệt là khả năng tương tác, hướng dẫn khách tạo dáng pro level luôn á! Khách nào cũng quay lại là quay lại, vì sao ư?
"Tôi luôn muốn từng shoot ảnh hay từng biểu cảm phải tốt nhất và phiêu nhất có thể. Để làm được điều đó, tôi phải quan sát, cảm nhận cảm xúc nhân vật trong mỗi khoảnh khắc và bấm máy", Phan Thanh Tâm cho biết. Nghe xong mà muốn book lịch liền á!
Từ ngày phát hiện ra đam mê của bản thân, Tâm bắt đầu all-in toàn bộ thời gian vào nghiên cứu, học hỏi về kỹ thuật nhiếp ảnh. Anh còn tự học thêm Photoshop, Lightroom và còn xin cả giáo án của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh về chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật nữa cơ! Đỉnh thật sự!
Giờ thì Tâm không chỉ hoàn thiện skills mà còn có luôn studio riêng để thực hiện những dự án theo đam mê. Thêm nữa, bạn ấy còn sẵn sàng share kiến thức, kinh nghiệm cho các bạn trẻ cùng sở thích nữa đó. Teamwork makes the dream work mà!
Kiếm được tiền từ nghề nhiếp ảnh nhưng Tâm cũng lấy phần lớn số tiền đó để đầu tư ngược lại cho đam mê của mình luôn. Nâng cấp thiết bị, phụ kiện xịn xò tốn cả núi tiền đấy các bạn ạ! Đúng kiểu "đam mê không có giới hạn" luôn!
Anh chia sẻ: "Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Vì vậy, nếu bạn có năng khiếu và sự đam mê về một lĩnh vực nào đó, hãy theo đuổi nó đi. Khi bắt tay vào làm thì bạn sẽ nhận ra bản thân mình là ai, nội lực mình dồi dào như thế nào. Đừng phí hoài thời gian và tuổi trẻ vào những việc làm mà bản thân mình không thấy thoải mái, hạnh phúc".
Quote này mà để làm wallpaper thì chuẩn không cần chỉnh luôn ấy! Đúng là làm việc mình yêu thì mỗi ngày đều là vui
Nguồn: svvn.tienphong.vn