Chàng nhân viên y tế tự cắt chân sắp được chuyển qua bệnh viện tâm thần điều trị rồi!

aaa54f0b92900b395cb3.jpg


Sáng 16-11, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ cho biết tin vui là anh P.D.K. (kỹ thuật viên khoa Đông y thuộc BVĐK quận Cái Răng) giờ đã tỉnh táo, tiếp xúc bình thường rồi. Mỏm cụt ở đùi trái cũng đã khô, tình hình sức khỏe tạm ổn định.

Dự kiến thứ 6 tuần này, anh K. sẽ được chuyển sang Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Nghiêm thì đến giờ anh K. vẫn không có ý định nối lại khớp chân.

Flashback lại sự việc gây shock: Chiều 10-11, khi mọi người trong khoa đi làm về hết, anh K. vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu và tự dùng dụng cụ cắt khớp chân trái (từ đầu gối trở xuống) rồi tự cấp cứu cho mình luôn!

Sau đó, anh K. buộc phần khớp đã cắt vào chân trái, định đi ra ngoài tạo hiện trường giả như bị tai nạn giao thông. Nhưng khi đứng lên thì phần khớp bị văng ra ngoài, nên anh đem cất vào tủ trên đầu giường.

Rồi anh gọi điện cho một hộ lý nói mình đang ngủ say thì có ai đó vào cắt lìa chân. Mọi người trong bệnh viện túa nhau đi tìm mới phát hiện ra phần chân cắt lìa nằm trong tủ và đưa anh K. đến BVĐK Trung ương Cần Thơ cấp cứu gấp.

3a9dd96ce62d657a2718.jpg


Theo Công an TP Cần Thơ, trong quá trình điều tra, anh K. thừa nhận mình bị mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể - BIID (có biểu hiện giống như bị ngáo đá), một trong những "quái bệnh" trong y học. Khi mắc phải bệnh này, người bệnh có mong muốn cắt tay, chân của chính mình.

Bản thân anh K. đã phát hiện căn bệnh này từ nhỏ nhưng không nói cho ai biết. Đến khi vào học tại một Trường Cao đẳng Y tế thì anh K. tự tìm hiểu về căn bệnh của mình thông qua mạng để tìm cách chữa trị nhưng không thành công.

Trong quá trình làm việc tại BVĐK quận Cái Răng, anh K. tự tìm hiểu về cách tháo khớp gối mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top