Chàng "người khổng lồ" 2m5 giữa đời: Nghèo khó, bệnh tật và những ngày tháng đầy nước mắt

BéBôngDâu

New member
450121f4655f34dcce45.jpg


Câu chuyện về anh Hồ Văn Trung (34 tuổi, ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang khiến nhiều người xúc động. Với chiều cao "khủng" lên tới 2m5, anh đang phải đối mặt với bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn và cả sự mặc cảm trong lòng

Hiện tại, anh Trung đang điều trị bệnh suy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Vì chiều cao quá "khủng khiếp", bệnh viện không có giường nào phù hợp, gia đình phải thuê thợ hàn làm chiếc giường dài 2m6 để anh có chỗ nằm điều trị.

629c105ff7e80335697f.jpg


Trưa ngày 10/10, ông Hồ Đức Ngoan - cha của anh Trung - chia sẻ với giọng nghẹn ngào: "Lúc mới sinh, con tôi phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng sau cơn sốt kéo dài năm 18 tuổi, cơ thể con tôi phát triển một cách kỳ lạ".

Trong khi các thành viên gia đình đều có chiều cao trung bình từ 1m6-1m8, chỉ mỗi anh Trung "vượt trội" với tầm vóc khác thường. Vì mặc cảm, mỗi ngày anh rất ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh

1e2f554d452697eb1264.jpg


Xuất thân từ gia đình khó khăn, ông Ngoan và bà Nguyễn Thị Hồng phải mua dừa tươi bán lại kiếm sống. Một lần phụ bố mẹ leo dừa, anh Trung bị ngã chấn thương khớp gối và lật bàn chân trái. Nhưng vì mặc cảm, anh không chịu đến bệnh viện mà âm thầm chịu đựng. Khi đỡ đau, anh lại đi làm để kiếm tiền phụ gia đình.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top