BinBobo6201
New member
Đang đi chơi thể thao bình thường, bỗng thấy nhà cháy, Nguyễn Lê Tú liền bỏ xe, lao thẳng vào biển lửa cùng mọi người cứu các nạn nhân mắc kẹt. Hành động quá đỉnh!
Hai người phá mái tôn cứu người mắc kẹt trong nhà 7 tầng cháy rừng rực - cảnh tượng nghẹt thở!
Ngày 25/3, Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, quê Hưng Yên, đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn. Chính bạn ấy là chàng trai với gương mặt ám khói, lấm lem trong bức ảnh đang viral khắp mạng xã hội sau vụ cháy kinh hoàng trên phố Lĩnh Nam, Hà Nội đó các bạn ơi!
Ngồi trên giường bệnh, Tú kể lại: Chiều 24/3, đang trên đường đi chơi thể thao, bỗng thấy tòa nhà cao tầng bốc khói nghi ngút. Không suy nghĩ nhiều, Tú liền lái xe đi về hướng xảy ra hỏa hoạn luôn.
Đến nơi, bạn ấy hỏi người dân ở hiện trường "có ai trong nhà không". Khi nghe nói còn người mắc kẹt và thấy ánh đèn flash của điện thoại vẫy vẫy (tim đau quá ), Tú lập tức dựng xe máy, tìm cách cứu người.
"Tòa nhà cháy to nhất ở tầng 2. Ban đầu, mọi người tính chạy lên từ tầng 1 nhưng khi lao vào thì bị bỏng, khói ám đen mặt luôn á. Không thể tiếp cận được nên phải nghĩ cách khác, tiếp cận từ ngôi nhà đang xây bên cạnh", Lê Tú kể lại.
Tú cùng nhiều người leo thang bộ, chạy lên tầng cao nhất, bắc thang trèo sang ngôi nhà bị cháy. Ngôi nhà đang xây thô ngổn ngang vật liệu, thang bộ nhỏ hẹp chưa lắp lan can, chưa có hệ thống đèn điện chiếu sáng (nguy hiểm cực!). Chàng sinh viên trẻ lúc này chỉ nghĩ làm sao chạy lên tầng thượng thật nhanh, giành giật cơ hội cứu nạn nhân khỏi ngọn lửa hung tàn.
Lên tới nơi, Tú nhìn thấy 2 người lớn tuổi đã được cứu ra. Ban đầu, bạn ấy đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa 2 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, cùng mọi người lao vào trong không chút do dự!
Khói đen dày đặc xộc vào mũi, mắt Tú cay xè, bạn ấy mò trong bóng tối tìm về hướng có tiếng kêu cứu. Trong làn khói mờ mịt, Tú thoáng thấy ánh sáng đèn flash ai đó bật. Đi theo hướng đó, xác định được vị trí căn phòng, rồi phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.
Khi các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, Tú được người dân đưa chai nước rửa mặt. Chàng trai nán lại theo dõi vụ việc thêm một lúc. Khi thấy tất cả đều ổn, nam sinh mới về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi (đúng chuẩn hero! ).
Chia sẻ về khoảnh khắc liều mình trèo qua chiếc thang chênh vênh ở độ cao hàng chục mét để cứu người, nam sinh Đại học Bách khoa nói "không kịp sợ hãi", cũng không nghĩ gì đến sức khỏe bản thân mà chỉ mong cứu được thật nhiều người. Nghe mà mắt cay cay á!
Timeline vụ việc: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 24/3 tại nhà dân ở địa chỉ số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.
Ngôi nhà bị cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, bên trong có 7 người mắc kẹt.
Đến 18h18, lực lượng chức năng cùng người dân cứu được toàn bộ 7 người từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum.
Nguồn: soha.vn
Hai người phá mái tôn cứu người mắc kẹt trong nhà 7 tầng cháy rừng rực - cảnh tượng nghẹt thở!
Ngày 25/3, Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, quê Hưng Yên, đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn. Chính bạn ấy là chàng trai với gương mặt ám khói, lấm lem trong bức ảnh đang viral khắp mạng xã hội sau vụ cháy kinh hoàng trên phố Lĩnh Nam, Hà Nội đó các bạn ơi!
Ngồi trên giường bệnh, Tú kể lại: Chiều 24/3, đang trên đường đi chơi thể thao, bỗng thấy tòa nhà cao tầng bốc khói nghi ngút. Không suy nghĩ nhiều, Tú liền lái xe đi về hướng xảy ra hỏa hoạn luôn.
Đến nơi, bạn ấy hỏi người dân ở hiện trường "có ai trong nhà không". Khi nghe nói còn người mắc kẹt và thấy ánh đèn flash của điện thoại vẫy vẫy (tim đau quá ), Tú lập tức dựng xe máy, tìm cách cứu người.
"Tòa nhà cháy to nhất ở tầng 2. Ban đầu, mọi người tính chạy lên từ tầng 1 nhưng khi lao vào thì bị bỏng, khói ám đen mặt luôn á. Không thể tiếp cận được nên phải nghĩ cách khác, tiếp cận từ ngôi nhà đang xây bên cạnh", Lê Tú kể lại.
Tú cùng nhiều người leo thang bộ, chạy lên tầng cao nhất, bắc thang trèo sang ngôi nhà bị cháy. Ngôi nhà đang xây thô ngổn ngang vật liệu, thang bộ nhỏ hẹp chưa lắp lan can, chưa có hệ thống đèn điện chiếu sáng (nguy hiểm cực!). Chàng sinh viên trẻ lúc này chỉ nghĩ làm sao chạy lên tầng thượng thật nhanh, giành giật cơ hội cứu nạn nhân khỏi ngọn lửa hung tàn.
Lên tới nơi, Tú nhìn thấy 2 người lớn tuổi đã được cứu ra. Ban đầu, bạn ấy đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa 2 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi biết vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, Tú lập tức đu mình qua thang, cùng mọi người lao vào trong không chút do dự!
Khói đen dày đặc xộc vào mũi, mắt Tú cay xè, bạn ấy mò trong bóng tối tìm về hướng có tiếng kêu cứu. Trong làn khói mờ mịt, Tú thoáng thấy ánh sáng đèn flash ai đó bật. Đi theo hướng đó, xác định được vị trí căn phòng, rồi phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.
Khi các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, Tú được người dân đưa chai nước rửa mặt. Chàng trai nán lại theo dõi vụ việc thêm một lúc. Khi thấy tất cả đều ổn, nam sinh mới về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi (đúng chuẩn hero! ).
Chia sẻ về khoảnh khắc liều mình trèo qua chiếc thang chênh vênh ở độ cao hàng chục mét để cứu người, nam sinh Đại học Bách khoa nói "không kịp sợ hãi", cũng không nghĩ gì đến sức khỏe bản thân mà chỉ mong cứu được thật nhiều người. Nghe mà mắt cay cay á!
Timeline vụ việc: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 24/3 tại nhà dân ở địa chỉ số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.
Ngôi nhà bị cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, bên trong có 7 người mắc kẹt.
Đến 18h18, lực lượng chức năng cùng người dân cứu được toàn bộ 7 người từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum.
Nguồn: soha.vn