Đúng là cuộc đời đầy bất ngờ! Chú ngư dân Mohamed Taha, 38 tuổi đến từ một làng chài nhỏ ở Belinyu (Indonesia) đã tình cờ phát hiện những mảnh vỡ kim loại lạ lùng dưới biển từ ngày 28/12, khi đang chèo thuyền nhỏ đi câu cá. Plot twist là lúc đó chú hoàn toàn không biết gì về vụ máy bay AirAsia QZ8501 mất tích chấn động!
Mãi đến tối 29/12, khi về nhà và nghe tin tức, chú Taha mới vỡ lẽ ra mình đã vô tình tìm thấy manh mối quan trọng. Theo lời kể với báo Tempo, chú nói: "Tôi tìm thấy rất nhiều mảnh vỡ, cả lớn lẫn nhỏ, ở quần đảo Tujuh đó".
"Cái lớn nhất dài tận 4 mét và rộng 2 mét luôn. Chúng có màu đỏ pha trắng, giống hệt màu của AirAsia ấy".
Nhận ra sự nghiêm trọng, chú Taha lập tức gọi cho sĩ quan cảnh sát địa phương tên Bagus Rai để báo cáo những gì mình nhìn thấy và tọa độ cụ thể.
Ông Bagus Rai xác nhận với báo Kompas: "Anh ngư dân đó nói anh ấy đã thấy mảnh vỡ trông như thân máy bay. Anh ấy không mang nó về. Sau đó, chúng tôi lên kế hoạch tìm kiếm ngay".
Nhờ những thông tin cực kỳ quý giá từ chú Taha, các đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng tìm được các mảnh vỡ của chiếc QZ8501 và các thi thể, nghi là hành khách trên chuyến bay đau thương đó
Không chỉ riêng chú Taha, hàng nghìn ngư dân dọc bờ biển Indonesia cũng đã nhiệt tình tham gia hỗ trợ việc tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501 sau khi nhận được đề nghị từ các cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn