Sự xuất hiện bất ngờ của "trai quê lên phố" Phạm Đình Thái Ngân đã khiến tập 3 của Gia Đình Là Số 1 phần 3 trở nên dễ thương hơn bao giờ hết luôn í
Sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành cùng nụ cười tỏa nắng siêu ngọt ngào, "Ngạn tiếng" Mắt Biếc đã khiến hội chị em phải "đổ rạp" khi vào vai một anh chàng sinh viên nghèo từ quê lên thành phố ở tập 3 của Gia Đình Là Số 1 phần 3. Bảo Đạt (Phạm Đình Thái Ngân) có đôi chút ngố tàu nhưng ẩn sâu bên trong là một nội tâm sâu sắc cùng niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng Khi vừa "chân ướt chân ráo" bước đến thành phố, "trai quê" Bảo Đạt đã đụng ngay phải "thánh môi trường" Nhã Kỳ (Dương Gia Mỹ) và bị cô nàng cho "ăn hành" ra trò Đặc biệt, cũng vì sự ngơ ngác này mà anh chàng bị "gái lạ" đè ngửa ra đất, xém nữa là bị cưỡng hôn luôn rồi!
Style Bảo Đạt là phải vừa đi vừa "tay xách nách mang", nhớ phải đeo phone, đọc sách nhưng cũng đừng quên uống trà sữa nha cả nhà!
Vừa đi vừa ngơ ngác, anh chàng đã lọt ngay vào "tầm ngắm" của "thánh môi trường" Nhã Kỳ
Ơ, bộ thấy người ta đẹp mà ngó hoài thế hả, kì ghê?
Ai thèm ngó cậu chứ, tại cậu xả rác bừa bãi đó chứ, phạt cậu nhặt hết rác xung quanh đây rồi mới được đi!
Dạ được, bớt giận nào, để tui hối lỗi với cậu nhé!
Rồi xong, mải nhặt rác quá mà xém nữa bị xe đâm luôn rồi!
Thoát được "tai nạn" xe thì lại bị "gái lạ" đè lên người, Ngạn số nhọ hay số hưởng đây?
Hóa ra, Bảo Đạt chính là em trai của Bảo Hân (Kiều Trinh). Anh chàng mới từ quê chuyển lên sống cùng chị gái trên thành phố để theo đuổi đam mê âm nhạc. Tình cảm của Đạt và Hân rất gần gũi. Vì mẹ đã mất sớm lại thêm người cha nghiện rượu thường xuyên bỏ bê gia đình nên hai chị em luôn gắn bó và nương tựa vào nhau để sống
A, Đạt của chị đến rồi!
Nguồn: kenh14.vn