Sau giờ hành chính ở trường đại học, chàng trai này không về nhà "chill" như bao người, mà lại khoác áo xe ôm rong ruổi khắp phố phường luôn á!
Giữa đời sống ngày càng đắt đỏ và thị trường lao động toàn cầu liên tục "xoay vòng", giới trẻ bây giờ ai cũng phải tìm thêm việc làm ngoài giờ để cải thiện thu nhập hoặc đuổi theo những mục tiêu cá nhân.
Tuy nhiên, không phải ai cũng "cân" được nhiều vai trò khác nhau trong một ngày: nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ, content creator VÀ nghiên cứu sinh tiến sĩ luôn đó nha!
Câu chuyện của Deepak Pandey, chàng trai 29 tuổi đến từ Ấn Độ đang làm nhiều người "sốc" vì lịch trình "xịn xò" cùng quyết tâm "thép" theo đuổi giấc mơ mà anh không muốn bỏ lỡ.
Ban ngày làm ở trường đại học, buổi tối chạy xe ôm tech - "double job" xịn xò
Mỗi sáng lúc 9 giờ, Deepak Pandey bắt đầu ngày mới với vai trò cán bộ hành chính tại một trường đại học ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Thế nhưng khi mọi người "off" công việc lúc 5 giờ chiều, ngày của Pandey mới chỉ bắt đầu "ca 2" thôi!
Ngay sau khi rời văn phòng, anh đổi đồ công sở lấy đồ bảo hộ và bắt đầu nhận cuốc xe trên các app như Rapido hay Uber. Thông thường, anh chạy đến 10h30 - 11h đêm mới về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng mà công việc vẫn chưa "hết show" đâu nha! Pandey tự nấu bữa tối vì muốn giữ lifestyle lành mạnh. Sau đó, anh edit video quay trong ngày rồi đăng lên mạng xã hội. Thời gian còn lại được dành cho chương trình NCS tiến sĩ mà anh đang theo. Nhiều đêm, anh thường xuyên "lăn ra" ngủ vào khoảng 1-2 giờ sáng luôn ấy!
Chia sẻ trên Instagram, Pandey cho biết từng có lúc anh cảm thấy cuộc sống chỉ "quay cuồng" với công việc 9-5. Dù có công việc ổn định, anh vẫn thấy thiếu động lực và chưa thực sự "happy".
"Tôi từng để nỗi sợ thất bại, sợ người khác judge và sợ thử những điều mới mẻ chi phối cuộc sống của mình trong nhiều năm", anh nói.
Bước ngoặt đến khi Pandey quyết định không tiếp tục "ngồi chờ" thời điểm hoàn hảo. Anh đăng ký học tiến sĩ, bắt đầu chạy xe công nghệ ngoài giờ và thử sức với việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Vì giấc mơ travel mà chấp nhận "cày" tới nửa đêm ️
Pandey lớn lên tại bang Uttarakhand trong một gia đình bình thường. Từng là học sinh khá giỏi, anh được gia đình kỳ vọng theo đuổi ngành khoa học. Tuy nhiên, sau 2 năm học đại học ngành khoa học tự nhiên, anh nhận ra bản thân không thực sự "vibe" với lĩnh vực này và quyết định "pivot" hướng khác.
Giống như nhiều bạn trẻ Ấn Độ, Pandey từng dành gần ba năm để ôn thi UPSC – kỳ thi tuyển công chức "khó nhằn" nhất nước này. Song những nỗ lực đó không mang lại kết quả như mong đợi.
Khi áp lực tài chính gia đình ngày càng "nặng nề", anh buộc phải đi làm. Cuộc sống dần ổn định hơn nhưng anh nhận ra vẫn còn một điều luôn thôi thúc mình.
"Passion lớn nhất của tôi là được đi nhiều nơi. Tôi muốn biến việc du lịch thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình", Pandey chia sẻ.
Một mức lương văn phòng đủ giúp anh trang trải cuộc sống và "support" gia đình, nhưng chưa đủ để thực hiện những chuyến đi dài ngày mà anh mong muốn. Đó là lý do anh quyết định trở thành tài xế xe ôm công nghệ.
Theo Pandey, công việc này flexible hơn nhiều so với một công việc part-time thông thường. Anh có thể "chủ động" thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập vừa được thỏa mãn niềm yêu thích chạy xe và gặp gỡ những con người mới.
Hiện tại, thu nhập từ việc chạy xe công nghệ của anh dao động khoảng 400-500 rupee mỗi ngày (khoảng 120.000-150.000 đồng). Những ngày "peak" có thể đạt 1.500 rupee (khoảng 450.000 đồng). Toàn bộ số tiền này được Pandey dành để phục vụ mục tiêu du lịch trong tương lai.
"Tôi muốn tiết kiệm đủ tiền để có thể đi khắp Ấn Độ trong vài năm mà vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn cho gia đình. Gia đình không nên phải chịu thiệt thòi vì đam mê của tôi", anh nói.
Được "ngưỡng mộ" nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng
Gần đây, video ghi lại một ngày làm việc của Pandey nhanh chóng "viral" trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn comment. Nhiều người cho biết họ cảm thấy được "truyền lửa" từ tinh thần nỗ lực của anh.
"Anh truyền động lực cho tôi rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu chạy Rapido sau giờ làm và rất vui vì có thêm nguồn thu nhập", một người dùng viết.
"Tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ. Chúc anh sớm đạt được ước mơ của mình", một comment khác cho biết.
Tuy nhiên, bên cạnh sự "respect", không ít người bày tỏ lo ngại về những tác động lâu dài của lịch trình "dày đặc" này đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.
Bản thân Pandey cũng thừa nhận đây chỉ là giai đoạn tạm thời mà anh gọi là một "khóa học tăng tốc" của cuộc đời.
"Tôi biết mình không thể duy trì cường độ này mãi mãi. Sớm hay muộn, sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng", anh nói.
Để duy trì thể lực, anh dành thời gian tập yoga và kéo giãn cơ thể vào mỗi buổi sáng. Theo kế hoạch, Pandey sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ trong năm tới. Sau đó, anh dự định nghỉ việc để thực hiện những chuyến đi dài ngày mà mình luôn ấp ủ. Dù vậy, anh không quá lo lắng nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng.
"Tiến sĩ vẫn ở đó. Nghề dạy học vẫn ở đó. Điều quan trọng nhất lúc này là tôi đã dám thử", anh chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Giữa đời sống ngày càng đắt đỏ và thị trường lao động toàn cầu liên tục "xoay vòng", giới trẻ bây giờ ai cũng phải tìm thêm việc làm ngoài giờ để cải thiện thu nhập hoặc đuổi theo những mục tiêu cá nhân.
Tuy nhiên, không phải ai cũng "cân" được nhiều vai trò khác nhau trong một ngày: nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ, content creator VÀ nghiên cứu sinh tiến sĩ luôn đó nha!
Câu chuyện của Deepak Pandey, chàng trai 29 tuổi đến từ Ấn Độ đang làm nhiều người "sốc" vì lịch trình "xịn xò" cùng quyết tâm "thép" theo đuổi giấc mơ mà anh không muốn bỏ lỡ.
Ban ngày làm ở trường đại học, buổi tối chạy xe ôm tech - "double job" xịn xò
Mỗi sáng lúc 9 giờ, Deepak Pandey bắt đầu ngày mới với vai trò cán bộ hành chính tại một trường đại học ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Thế nhưng khi mọi người "off" công việc lúc 5 giờ chiều, ngày của Pandey mới chỉ bắt đầu "ca 2" thôi!
Ngay sau khi rời văn phòng, anh đổi đồ công sở lấy đồ bảo hộ và bắt đầu nhận cuốc xe trên các app như Rapido hay Uber. Thông thường, anh chạy đến 10h30 - 11h đêm mới về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng mà công việc vẫn chưa "hết show" đâu nha! Pandey tự nấu bữa tối vì muốn giữ lifestyle lành mạnh. Sau đó, anh edit video quay trong ngày rồi đăng lên mạng xã hội. Thời gian còn lại được dành cho chương trình NCS tiến sĩ mà anh đang theo. Nhiều đêm, anh thường xuyên "lăn ra" ngủ vào khoảng 1-2 giờ sáng luôn ấy!
Chia sẻ trên Instagram, Pandey cho biết từng có lúc anh cảm thấy cuộc sống chỉ "quay cuồng" với công việc 9-5. Dù có công việc ổn định, anh vẫn thấy thiếu động lực và chưa thực sự "happy".
"Tôi từng để nỗi sợ thất bại, sợ người khác judge và sợ thử những điều mới mẻ chi phối cuộc sống của mình trong nhiều năm", anh nói.
Bước ngoặt đến khi Pandey quyết định không tiếp tục "ngồi chờ" thời điểm hoàn hảo. Anh đăng ký học tiến sĩ, bắt đầu chạy xe công nghệ ngoài giờ và thử sức với việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Vì giấc mơ travel mà chấp nhận "cày" tới nửa đêm ️
Pandey lớn lên tại bang Uttarakhand trong một gia đình bình thường. Từng là học sinh khá giỏi, anh được gia đình kỳ vọng theo đuổi ngành khoa học. Tuy nhiên, sau 2 năm học đại học ngành khoa học tự nhiên, anh nhận ra bản thân không thực sự "vibe" với lĩnh vực này và quyết định "pivot" hướng khác.
Giống như nhiều bạn trẻ Ấn Độ, Pandey từng dành gần ba năm để ôn thi UPSC – kỳ thi tuyển công chức "khó nhằn" nhất nước này. Song những nỗ lực đó không mang lại kết quả như mong đợi.
Khi áp lực tài chính gia đình ngày càng "nặng nề", anh buộc phải đi làm. Cuộc sống dần ổn định hơn nhưng anh nhận ra vẫn còn một điều luôn thôi thúc mình.
"Passion lớn nhất của tôi là được đi nhiều nơi. Tôi muốn biến việc du lịch thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình", Pandey chia sẻ.
Một mức lương văn phòng đủ giúp anh trang trải cuộc sống và "support" gia đình, nhưng chưa đủ để thực hiện những chuyến đi dài ngày mà anh mong muốn. Đó là lý do anh quyết định trở thành tài xế xe ôm công nghệ.
Theo Pandey, công việc này flexible hơn nhiều so với một công việc part-time thông thường. Anh có thể "chủ động" thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập vừa được thỏa mãn niềm yêu thích chạy xe và gặp gỡ những con người mới.
Hiện tại, thu nhập từ việc chạy xe công nghệ của anh dao động khoảng 400-500 rupee mỗi ngày (khoảng 120.000-150.000 đồng). Những ngày "peak" có thể đạt 1.500 rupee (khoảng 450.000 đồng). Toàn bộ số tiền này được Pandey dành để phục vụ mục tiêu du lịch trong tương lai.
"Tôi muốn tiết kiệm đủ tiền để có thể đi khắp Ấn Độ trong vài năm mà vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn cho gia đình. Gia đình không nên phải chịu thiệt thòi vì đam mê của tôi", anh nói.
Được "ngưỡng mộ" nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng
Gần đây, video ghi lại một ngày làm việc của Pandey nhanh chóng "viral" trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn comment. Nhiều người cho biết họ cảm thấy được "truyền lửa" từ tinh thần nỗ lực của anh.
"Anh truyền động lực cho tôi rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu chạy Rapido sau giờ làm và rất vui vì có thêm nguồn thu nhập", một người dùng viết.
"Tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ. Chúc anh sớm đạt được ước mơ của mình", một comment khác cho biết.
Tuy nhiên, bên cạnh sự "respect", không ít người bày tỏ lo ngại về những tác động lâu dài của lịch trình "dày đặc" này đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.
Bản thân Pandey cũng thừa nhận đây chỉ là giai đoạn tạm thời mà anh gọi là một "khóa học tăng tốc" của cuộc đời.
"Tôi biết mình không thể duy trì cường độ này mãi mãi. Sớm hay muộn, sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng", anh nói.
Để duy trì thể lực, anh dành thời gian tập yoga và kéo giãn cơ thể vào mỗi buổi sáng. Theo kế hoạch, Pandey sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ trong năm tới. Sau đó, anh dự định nghỉ việc để thực hiện những chuyến đi dài ngày mà mình luôn ấp ủ. Dù vậy, anh không quá lo lắng nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng.
"Tiến sĩ vẫn ở đó. Nghề dạy học vẫn ở đó. Điều quan trọng nhất lúc này là tôi đã dám thử", anh chia sẻ.
Nguồn: soha.vn